Thơ dự thi: Lục bát Trường Sơn
Nguyễn Văn Tài – 108 Héc Man
Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An
ĐT: 0383 842 258 - DĐ: 0912 58 38 04
EM LÊN “CỔNG TRỜI” *
Ngước lên hun hút cổng trời
Mồ hôi ướt đẫm nụ cười của em
Xuyên rừng, lội suối ngày đêm
Núi cao, dốc đứng em lên cổng trời
Vượt qua đạn nổ, bom rơi
Bàn chân ứa máu... mù khơi sương rừng
Ba lô súng đạn trĩu lưng
Đói cơm, khát muối, đã từng xá chi
Đội mây, đạp dốc em đi
Gió reo, suối hát thầm thì cùng em
Tim em sáng rực lửa đèn
Xuyên qua đêm tối em lên cổng trời
Ngẩng đầu hứng ánh sao rơi
Chị Hằng mắc võng ngang trời vui chung
Trường sơn nuôi chí anh hùng
Con đường chiến thắng sáng bừng niềm tin.
----------------------------------------------
* Cổng trời là địa danh trên dãy Trường Sơn thời chống Mỹ ở Quảng Bình
MÃI MÃI TRƯỜNG SƠN
Cho ta sống với Trương Sơn
Nặng tình, nặng nghĩa sắt son một đời
Trường Sơn sừng sững, cao vời
Trường Sơn thân thiết như người ta yêu
Trường Sơn chứa chất bao điều
Căm thù sôi sục, thương yêu cháy lòng
Trường Sơn mài ngọc sáng trong
Luyện rèn con cháu Lạc Hồng kiên gan
Trường Sơn nơi lửa thử vàng
Sáng ngời nhân nghĩa Việt Nam giữa đời
Trường Sơn bom đạn ngút trời
Đói cơm, khát nước tơi bời hy sinh
Trường Sơn mình gặp chính mình
Thủy chung son sắt đẹp tình nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Trọn tình ta với Trường Sơn mặn nồng.
MẸ RU CÁNH VÕNG
Mẹ ru cánh võng Trường Sơn
Nhớ thương, thương nhớ xanh rờn tháng năm
Mẹ ru cánh võng con nằm
Cỏ cây ngơ ngác vầng trăng bàng hoàng
Con nằm đâu giữa non ngàn?
Héo tim, bạc tóc thời gian mẹ chờ
Mẹ xin con hóa vào thơ
Vào lời ru mẹ... ầu ơ sớm chiều.
CHỊ TÔI
Chị tôi giờ gần bảy mươi
Tuổi xuân hương tỏa một thời Trường Sơn
Đạn bom, sống chết coi thường
Quên mình vì những con đường thân yêu...
Trở về trăng xế, bóng chiều
Một mình đơn chiếc, cô liêu giữa đời
Việc chung gom góp đầy vơi
Tảo tần dáng mẹ một thời long đong.
Tháng ba hoa gạo đỏ lòng
Chiến trường nhớ bạn... lửa hồng ấm nhau.
TRƯỜNG SƠN MỘT THỜI HOA LỬA
Về nơi rừng núi tìm nhau
Trường Sơn tình nặng, nghĩa sâu một thời
Ôm nhau nước mắt tuôn rơi
Thương nhau, thương tuổi hai mươi ngày nào
Một thời hoa lửa tự hào
Hy sinh chẳng quản, gian lao chẳng sờn
Một thời sôi động Trường Sơn
Yêu thương cháy bỏng, căm hờn sục sôi
Quân thù tan tác, tơi bời
Non sông một giải, đất trời bình yên
Bạn đi gửi lại niềm tin
Cúi đầu lạy mảnh đất thiêng bạn nằm
Bốn lăm năm mấy mùa trăng
Tuổi hai mươi - mảnh trăng rằm sáng soi
Một thời hoa lửa bạn ơi
Thương nhau xin giữ trọn đời thủy chung.
LỜI MẸ RU
Ngày xưa dưới ánh sao trời
Hương cau thơm nức ngọt lời ầu ơ
Bồng bềnh con ngủ trong mơ
Cha đi biền biệt, thẫn thờ tháng năm
Lời ru ướt đẫm vầng trăng
Thời gian tím đậm âm thầm cứ trôi.
Con về trái chín lặng rơi
Tiếng bầu đêm vắng đầy vơi cung trầm
Con nghe lời cỏ thì thầm
Lời trăm ngọn suối rì rầm đêm đêm
Con nghe báo lửa bao miền
Trường Sơn xa vắng nỗi niềm nhớ thương
Vườn quê lá trĩu hơi sương
Bóng tre xào xạc con đường trăng soi
Lung linh sao sáng bồi hồi
Mẹ ơi! Tiếng hạc ngang trời trong veo.
Nguyễn Văn Tài
ĐT: 0383 842 258 - DĐ: 0912 58 38 04