“CỎ TRÁCH CÂY” - Thơ của Hồ Văn Chi, Đà Nẵng và các bài họa.

Ngày đăng: 10:11 07/04/2019 Lượt xem: 463

----------------------------------------------------------------------------------- 
“CỎ TRÁCH CÂY” - Thơ của Hồ Văn Chi, Đà Nẵng và các bài họa.

 
Bài xướng: CỎ TRÁCH CÂY
Thuở chúng mình..,mơn mởn chốn này
Anh còn ốm nhách khẳng khiu thay
Nhờ gen chủng loại, cao nhanh thế
Lạm phước quần sinh, bự chóng vầy
Ánh nắng Trời ban sao chỉ đó
Màn sương Chúa phát chẳng cho đây
Đây mà chết rụi thì khi ấy
Gốc rễ trơ ra, họa khó tày!

19/3/2019.
Hồ Văn Chi

 
Bài họa 1: CÂY TRẢ LỜI
(Bát vị đồng âm)
Xa xưa mình đã ở nơi này
Tình cảm xóm giềng đẹp đẽ thay
Tôi mãi vươn cao nên được vậy
Anh thì co rúm mới như vầy
Xét suy cho kỹ càng thương đấy
Ngẫm nghĩ thêm nhiều chớ trách đây
Tạo hóa chia đều ai việc nấy
Bò to, nhái bén sánh sao tày!

19/3/2019
Văn Cầm, Đà Nẵng

 
Bài họa 2: CÂY ĐÁP LỜI CỎ
Quy luật trời sinh đã thế này
Giống nòi muôn thuở đố ai thay
Gen truyền vạn kiếp hình đều thế
Đất dưỡng ngàn năm dáng vẫn vầy
Hạt nắng phải đâu trời cấm đó?
Cơn mưa nào chỉ đất cho đây?
Sức không với nổi nên đành rụi
Phận thấp thân ươn chớ mộng tày.

19/3/2019.
Văn Đức Hoà, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 
Bài họa 3: CỎ TRÁCH CÂY
Ngàn năm cộng hưởng khắp nơi này
Những tưởng thân tình đẹp lắm thay !
Vạn nỗi ê chề khi nổi dậy
Bao mùa lạnh lẽo buổi sum vầy
Tranh dành sự sống tràn nơi ấy
Vật vã vong tồn ở chốn đây
Khó thể đồng cam cùng một rẫy
Cho dù cỏ quý cũng khôn tày!

19/3/2019.
Vũ Thuận, Đà Nẵng

 
Bài họa 4: MẤY GANG TÀY
Thời gian lặng lẽ chốn phương này
Tưởng rất yên bình lại đổi thay
Hóc nhỏ chàng hiu sao lớn vậy?
Lòng ao cá quả lại to vầy ?
Thì ra đập nhỏ khai đằng ấy
Lại lấp sông đầy ở phía đây
Viễn ảo trò đời sao thấy lạ
Đường qua ngõ thủy mấy gang tày

19/3/2019.
Quang Thọ, Đà Nẵng

 
Bài họa 5: ANH EM SAO LẠI THẾ?
Cùng sinh được dưỡng ở chốn này
Phụ Mẫu nuôi mình bấy đến nay
Anh đã ra đầu nên lớn mạnh
Em thì đến muộn bị hơi gầy 
Cha đà sinh dưỡng hai thân nhỏ
Mẹ mớm chăm nuôi quá đủ đầy
Vậy nỡ lòng nào huynh lại thế?
Chân tay thủ túc đó, ai hay?

19/3/2019
Lê Thuần, Thanh Hoá.

 
Bài họa 6: NHỚ
(Họa nương vận)
Nước non hùng vĩ ở nơi này.
Cảnh đẹp Đà Thành mãi đổi thay.
Non Nước bồng lai say hội tụ.
Bà Nà tiên cảnh đượm sum vầy
Hương rừng thoang thoảng từ phương đó
Sóng biển rầm rào khắp chốn đây
Trời đất con người đầy sức sống
Kỳ quan tuyệt diệu có đâu tày.

19//3/2019.
Kỳ Nguyễn, Quỳnh Lưu, Nghệ An

 
Bài họa 7: BUỔI TAO PHÙNG 
Còn nhớ thuở xưa ở chốn này 
Mình cùng trò chuyện thật vui thay 
Tháng ngày xa cách, mong chờ mãi 
Giây phút gặp nhau, vương vấn vầy 
Mỗi đứa đi vào muôn lối rẽ 
Mấy người bám trụ chỉ nơi đây 
Nét mừng rạng rỡ trên đôi mắt 
Diễn tả làm sao đặng xiết tày! 

19/3/2019.
Trần uyên Thám, Đà Nẵng

 
Bài họa 8: CỎ VỚI CÂY
Cỏ cây thuở ấy sống nơi này 
Chung mảnh vườn xanh hạnh phúc thay
Đoàn kết tâm đầu chân thiện cảm 
Tương đồng ý chí thật vui vầy
Cỏ che gốc rễ cho cây đó
Cây chắn nắng mưa với cỏ đây
Bảo vệ cho nhau cùng phát triển 
Cớ sao trách cứ để so tày!

19/3/2019.
Trần Thẩm, Đà Nẵng

 
Bài họa 9: HOA BÊN CÂY
Loài hoa tươi thắm ở nơi này 
Dãi nắng miền quê vẫn đẹp thay 
Hương tỏa xuân về nhành Điệp nhớ 
Sắc tràn thu tới nhánh Lan vầy 
Dẫu đời duyên phận tình muôn nẻo 
Mặc kiếp tơ lòng nghĩa vạn đây 
Hoa sống với cây từng nhịp thở 
Tắm sương bám rễ mấy ai tày .

19/3/2019.
Nguyễn Đình Khảo, Hà Nội

 
Bài hoạ 10: TÌNH CỎ CÂY
Nguyên sơ bám rễ đất đai này
Nếu phải rời xa...khó sống thay
Thiếp bé nhu mì thân mảnh khảnh
Chàng cao chững chạc lá sum vầy
Che mưa chắn bão mùa đông ấy
Kết nghĩa đan tình nắng hạ đây
Giá thế gian đời ta bỏ mặc
Người ơi..! Thảm hoạ thật khôn tày!

20/3/2019.
Ái Khanh, Đà Nẵng

 
Bài họa 11: LẠC QUAN
Đừng gieo nghiệp khổ đến sau này
Bởi lẽ bao mùa cứ chuyển thay
Sống khoẻ thương người tâm mãi thế 
Lòng yên mến bạn ý luôn vầy
Trao dòng xướng họa cùng nơi đó
Gởi chữ giao hoà với chốn đây
Sáng thả hồn thơ nhìn biển nước 
Chiều nhâm chút rượu sướng ai tày!

20/3/2019.
Nguyễn Sen, Đà Nẵng

 
Bài họa 12: CÂY THƯƠNG CỎ
Thương em, anh hứng nắng nơi này
Hoa lá phủ dày rậm rạp thay
Dù bão hay giông che rợp bóng
Mặc mưa hay gió vẫn yên vầy
Trời cao soi tỏ cùng chia lửa
Chúa nặn cao to cũng sướng đây
Một sớm bị cưa đè quật ngã
Than ôi! Chung chịu khổ nào tày!

21/3/2019.
Hoài Nhân, Đà Nẵng

 
Bài họa 13: CỎ VÀ CÂY
Mình ,ta, sinh trưởng tự nơi này 
Nhờ phước giống nòi đấy lớn thay
Từ đó tôi âm thầm dưới thế 
Trong khi anh ngạo nghễ trên vầy 
Người chơi trăng gió hê ha đó
Kẻ giữ cội nguồn nhẫn nhịn đây
Nếu biết cộng sinh cùng phát triển 
Non non nước nước ...chẳng đâu tày...

27/3/2019.
Sơn Đình, Hà Nội

 
Bài họa 14: TẠO HÓA
Tạo hóa sinh sôi giữa chốn này
Trần gian lộc phước mãi không thay
Cành che bóng mát đời luôn thế
Cỏ úa mùa khô nắng cứ vầy
Gió hạ bao ngày quên ghé đấy
Xuân chừng nửa bữa lại thương đây
Thôi đành thuận ý thiên thời vậy
Biển sóng thuyền đơn mấy kẻ tày

03/4/2019.
Trần quốc Hải, Đà Nẵng

 
Bài 15: TÌNH TRỌNG NGHĨA             
NGHĨA trân quý mãi thế gian này
TÌNH chẳng bao giờ dám đổi thay
NGHĨA trọng TÌNH thâm. Hoài vậy đó
TÌNH thâm NGHĨA trọng. Mãi như vầy
NGHĨA nồng đất khách. Ân nồng đấy
TÌNH thắm duyên quê. Nợ thắm đây
NGHĨA mến Đường thi. Nào sánh kịp!
TÌNH say Lục bát mấy ai tày..?!

Hoa Kỳ 03/4/2019
Thanh Bình Đỗ

 
Biên tập: Hồ Văn Chi, Đà Nẵng
Đt: 0983 325 708
Email: 
hosychi0101@gmail.com

tin tức liên quan