THƠ HÁT THEO ĐIỆU DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH
.png)
1- LÒNG GHI NHỚ
(Hát theo điệu Mười nhớ DCQH BN)
-Lòng ghi nhớ theo lời Bác Hồ
- Như di chúc dặn dò
- Trong thư Bác viết đó
-Chúng ta khắc cốt ghi lòng lời khuyên :
Trung , hùng , kiên, như tổ tiên
Anh dũng lưu truyền
-Xây nước nhà thêm mạnh giầu
Nên phấn đấu
Đồng tâm nhau kết đoàn
Non nước sang trang
Đón mùa xuân sang
Ta cùng nhau luôn vì dân vì nước non mình
-Nhớ liêm chính không phụ lời khuyên Người
-Cùng ra sức khôn ngơi cần kiệm
-Nhớ ơn Bác nơi nơi thực hiện
-Chí công sáng tấm lòng vô tư
Cho Việt Nam vang bài ca con cháu Lạc Hồng
-Mùa xuân hương nồng
Như hoài bão Người mơ mong đến rồi
Xuân thắm muôn nơi đất trời cờ hoa
Nơi gần xa muôn đời ta ghi nhớ ơn Người.
2 - CHIỀU BIÊN GIỚI
(Thơ hát theo điệu Mười nhớ DCQH BN)
-Chiều biên giới sương lạnh vai người
- Dâng nỗi nhớ bời bời
-Mưa lướt thướt cỏ rối
- Suối reo thác sối đêm về bâng khuâng
Trên trời cao muôn vì sao lấp lánh gợi tình
-Anh có hình em mỉm cười
Bên giếng nước gần cây đa uốn cành
Em đến thăm anh mấy ngày về quê
Lên tàu xe anh còn nghe em nói khi về:
- "Đến năm tới anh được về thăm nhà
-Đồng ngô lúa cánh cò bay lả
- Vẫn xanh tốt lắm... quê mình thuần nông
Anh đừng lo công việc em anh chớ bận lòng."
- Ngày đêm biên phòng
Nghe con suối nhìn trăng khuya nhớ về
Non nước thôn quê nếp nhà dòng sông
Đi tuần canh cho bình yên
Non nước tươi hồng.
3 - XUÂN SANG NHỚ BÁC
(Thơ hát theo điệu Giăng thanh gió mát DCQH BN)
Xuân sang nhớ Bác
Tết Nguyên Tiêu Bác Hồ làm thơ
Trên con thuyền trăng lồng lộng đưa
Thơ Người còn cho nơi nơi thương nhớ
Cho ngân nga sóng múa đôi bờ
Cho muôn đời ca Hồ Chí Minh
Bác đi thiên thu nhưng thơ tư tưởng Người
Hoài bão lớn lao đem lại cho đời xuân
Nay đón xuân
Hương hoa ngời tung bay phơi phới
Chim ca vang phố mới thêm tầng
Xe dập dìu , công trình , dự án như mơ
Trời đất xanh hương xuân ngọt lành
Nhớ ơn Bác Hồ quê đẹp mầu tranh
Cả nước hân hoan cõi thực ngày xuân
Quê hương mùa xuân về
Xuân về nhớ Bác - Bác Hồ Chí Minh.
4- BÀI CA NGÀY QUỐC KHÁNH
(Thơ hát theo điệu Vào chùa DCQH BN)
Ngày mồng hai tháng chín bốn nhăm (45)*
Nước Việt Nam thắm tươi hoa cờ
Đây là ngày bao mong ước
Ta tổ chức lễ Quốc khánh
Quốc khánh Việt Nam bác tuyên độc lập
Lời Người còn vang mãi non sông
Ghi tạc lòng dân đời đời
Ngày mùng hai tháng chín khắp nơi
Nước Việt Nam Quốc ca vang trời
Vui đồng bào vui bao đồng chí
Vui trong nước vui các nước
Các nước niềm tin đấu tranh giành quyền
Về đồng bào xóa hết nông nô
Xây đời tự do hòa bình
Ngày mùng hai tháng chín quang vinh
Tiếng Người vang bốn phương Ba Đình
Ơn đời đời công ơn của Bác
Bác chỉ hướng Bác đưa lối
Bác dìu dắt Bác đưa tới
Đưa tới thành công nước non hòa bình
Đời đời còn ghi nhớ đinh ninh
Muôn đời làm theo lời người.
5- LÀM THEO THƯ BÁC
(Thơ hát theo điệu Cây Trúc Xinh DCQH BN)
Ta nhắc nhau muôn đời lời thư Bác dạy
Thư bác dạy chúng con còn ghi
Ngành y luôn đêm ngày làm theo lời Bác
Lối sống thật thà đoàn kết yêu thương
Giúp ích cho đời cho nước cho dân
Bác đã đi nhưng lời trong thư căn dặn
Thương người bệnh cũng như người thân
Người bệnh đau như là người thân đau đớn
Cứu chữa tận tình Y Đức trong ngàng y
Đúng với khoa học , đại chúng dân tộc ta
Vui biết bao tự hào ngành y thực hiện
Thư Bác dạy viết cho ngành y
Đường ta đi con đường mà Bác đã hướng
Xứng đáng " Mẹ Hiền" "Từ Mẫu " trong ngành y
Quyết chí thực hiện thư Bác trong ngành y.
6-ĐỜI ĐỜI NHỚ BÁC
(Thơ hát theo điệu Vào chùa DCQH BN)
- Bầu trời còn tiếng nói Bác ngân
Vẫn vọng vang khắp nơi xa gần
Phương trời hồng Bác đưa tới
Bác chỉ hướng Bác đưa lối
Đưa tới mùa xuân nước non hòa bình
Người người đều hạnh phúc tương lai
Xây đời tự do mạnh giầu
-Hòa bình ngày thống nhất núi sông
Nước Việt Nam Quốc ca tưng bừng
Tươi mầu cờ như mơ ước
Khắp non nước xóa xiềng xích
Dẹp hết thù trong đánh tan giặc ngoài
Nhà nhà đều hạnh phúc tương lai
Ơn Người tạc ghi đời đời
- Đời đời còn nhớ Bác Bác ơi !
Khắp gần xa đến thăm lăng Người
Chân dập dìu đi quanh Bác
Rưng rưng bước mắt không chớp
Ngắm Bác ngủ yên nhớ thương Người nhiều
Dòng người về thăm Bác Bác ơi !
Muôn đời làm theo lời người.
7- GƯƠNG NGỌC
(Thơ hát theo điệu Tương phùng tương ngộ DCQH BN)
- Ta ghi lòng lời khuyên thiêng liêng Bác dậy
Trong tâm khảm vong vọng suốt đêm ngày
"Thương yêu đồng bào"
"Tự hào mình dân nước Nam"
"Cho dân được bàn" tinh Người vì dân chứa chan
Qua lầm than nước non ta phồn vinh
Dù phải còn hy sinh xương máu mình đổ ra
Cho nước non nở hoa
Thì ta kiên định quyết tử cho quyết sinh
Đời Liêm Chính Chuyên Kiệm Cần
Cho về mùa xuân núi sông , cuộc sống cho mọi người
Thỏa lòng toàn dân ước mong
Gương ngọc trong Bác như gương ngọc trong
Cùng để đời soi chung ,sáng đẹp cùng toàn dân
Nay quê nhà mùa xuân đơm hoa kết quả
Vang vọng tiếng Bác Hồ
Ttươi nước non mầu cờ
Người người cười hoa thắm tươi
Ta nhớ theo lời Người đời đời tạc ghi nhớ ơn
8- THƯ BÁC HỒ
(Thơ hát theo điệu Tương phùng tương ngộ DCQH BN)
- Thư Bác Hồ ngành y tâm can ghi tạc
Bác nhắc nhở căn dặn rất ân cần
Thương yêu người bệnh như là người thân óm đau
"Lương y mẹ hiền" đêm ngày " Từ mẫu " trước sau
Thư Người khuyên chúng con luôn làm theo
Dù là nắng hạ mưa đông
Bão tố hay trời giông
Tâm huyết cho thành công
Cùng nhau đấu cật xiết chặt tay cùng tay
Lòng y đức chuyên và hồng như lời của Bác trước sau
Y đức chuyên và hồng cứu người bẹnh qua ốm đau.
Cho niềm tin thắp khơi lên tình yêu
Người bệnh tin vào ngành y
Nghĩa tình sâu nặng ngành y
Qua đêm ngày bằng lương tâm trách nhiệm
Lương thiện thêm nghĩa tình
Trước nhớ ơn Bác Hồ sau là ngành y quang vinh
Cho sứng danh "Mẹ hiền" cũng là vì dân mến yêu .
9- MÙA XUÂN NHỚ BÁC
(Thơ hát theo điệu Còn duyên DCQH BN)
-Mùa xuân (là xuân)nhớ Bác thắm ngàn hoa
Khắp nơi (là nơi) thương nhớ hát bài ca (ca ) về người
Hồ Chia Minh con tim đập núi sông
Khơi cánh mạng cháy hồng
Cho dân tộc ấm no
Hết đau thương sống quyền tự do
Cho đời ta xuân ngàn hoa
Hạnh phúc nhà nhà
-Mùa xuân (là xuân)bóng Bác khắp non sông
Nước Nam (là Nam) hào khí nắng tươi hồng (là hồng) sắc hương
Bác năm xưa thương dân tộc lên đường
Đi tìm mặt trời- chân lý
Để hướng đi đến phương trời hồng
Đấu tranh cho độc lập tự do
Ta cùng nhau theo mục tiêu chân lý Bác Hồ
-Mùa xuân (là xuân ) đơm nụ (nụ) kết hoa
Nhớ công (là công) ơn Bác đã cho ta sắc hương ngợp ngời
Lời Bác tuyên Độc Lập vang trời
Ba Đình in bóng Bác
Trên đất trời ngàn đời mùa xuân
Bác muôn năm nghĩa tình gần xa
Dân tộc ta muôn lời ca nhớ Bác đời đời
(...những chữ trong ngoặc dùng để hát. Bỏ chữ trong ngoặc đọc thành thơ)
10- ĐẤT NƯỚC ĐANG VỪNG HỒNG
(Thơ hát theo điệu Tương phùng tương nộ DCQH BN)
-Nay quê nhà ngàn hoa hương say sắc ngợp...
Đất nước mở tung cửa đón xuân về
Non nước như thảm lụa nắng hồng giàn khoan xa khơi
Như ước mơ ngàn đời đất trời bừng lên xanh tươi
Nơi đồi hoang thắm thơm thêm rừng xanh
Đường điện sáng đèn vùng cao
Câu hát treo trăng thanh xuân thắm em và anh
Thành đô tấp nập , sôi động công trình xây
Đồng ngô lúa hương ngạt ngào
Xuất hàng về xa nơi nơi
Biển sóng xanh rạt rào
Vỗ tàu giàn khoan quê ta
Chung vòng tay hát ca câu Tự do
Bạn bè xa gần vào ra
Nước nhà muôn mầu ngàn hoa
Xuân đang về Việt Nam dân ca vang vọng
Văng vẳng khắp phương trời
Phơi phới xuân tình người
Tình đời ngàn năm thắm tươi
Đất nước đang vừng hồng
Cháy bồng thêm ước mong...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn