"Xưa Phà Linh Cảm" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết, CTV Trang TT&BT Trường Sơn; Hội viên VHNTTS

Ngày đăng: 05:08 27/06/2019 Lượt xem: 501
XƯA PHÀ LINH CẢM

Về bến xưa
Tìm chuyến phà Linh Cảm
Bến còn đây
phà đã xưa rồi
Con sông dịu hiền nước lững lờ trôi
xuống bến Tam Soa
xuống khu mộ và nhà thờ Trần Phú
Gió Tây Nam thốc vào giấc ngủ
Trên bến xưa anh đứng một mình
Tự tình
bên dòng sông xanh thẳm
da diết lắm năm tháng nào phà cõng người vượt tuyến
đất và người một thời yêu mến
thời đạn bom dấu vết chiến trường
chẳng còn thấy những vết thương
Cầu đã vươn ra hay cho nững chuyến phà xưa ấy
Tiếng mẹ cha anh chị em… vẫn còn nguyên vậy
Mời enh vô mần đọi chè xenh!
Sóng sánh mênh mang theo hai phía đôi bờ !

 
(Bến Tam Soa)
Đức Thọ, 21/6/2019
Nguyễn Bá Thuyết
CTV Trang TT&BT Trường Sơn; Hội viên VHNTTS
67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, tp Tuy Hòa Phú Yên
ĐT 0944258548

tin tức liên quan