Về đi anh, thơ của Lê Thị Kim Thu, nguyên chiến sĩ đội chiếu bóng Cục chính trị Bộ Tư lệnh 559

Ngày đăng: 08:14 04/07/2019 Lượt xem: 609


     VỀ ĐI ANH

 

                  

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Chiến tranh đã đi xa lâu rồi
Sạo anh vẫn chưa về
Anh linh thiêng xin cho báo mộng
Đồng đội tiễn anh về đất Mẹ Việt Nam
Anh còn nằm ở chốn rừng thiêng nước độc
Suối sâu, đèo cao, dốc thẳm, ruộng nương
Miền đất đỏ hay làng quê nào đó
Anh hãy về đất Mẹ đi anh
Đồng đội xóm làng đang ngày đêm mong đợi 
Anh mau về theo tiếng gọi của tổ tiên
Tháng 7 rồi sắp đến ngày thương binh liệt sỹ
Anh về để nhận dân, xóm làng, 
Đồng đội dâng anh nén tâm hương
Tỏ tấm lòng thương nhớ anh nhiều 
Anh ra khi tuổi xuân còn trẻ quá
Xếp bút nghiên rời ghế nhà trường 
Hăng hái tòng quân lên đường nhập ngũ
Đã hoàn thành nhiệm vụ thống nhất nước nhà 
Thế mà anh vẫn còn đi xa.
Để gia đình bạn bè đồng đội mong ngóng đón chờ
Việc quốc tế giúp bạn anh cũng hoàn thành rồi đó
Về thôi Mẹ đang đón ngõ chờ anh
Khi anh đi tóc Mẹ còn xanh
Nay Mẹ đã phơ phơ đầu bạc
Về thôi anh uống dòng nước mát quê nhà 
Cả dân tộc ngưỡng mộ tự hào về anh đó
Sự hy sinh dũng cảm cho đất nước hoà bình
Dân tộc Việt Nam ghi công ơn anh mãi mãi

                                Vinh ngày 04/7/2019

                                LÊ THỊ KIM THU
( Nguyên chiến sĩ đội chiếu bóng Cục chính trị Bộ Tư lệnh 559)


tin tức liên quan