Nhớ mưa Trường Sơn, thơ của Lê Thị Kim Thu, nguyên chiến sĩ đội chiếu bóng Cục Chính trị Bộ Tư lệnh 559

Ngày đăng: 07:56 10/07/2019 Lượt xem: 733


NHỚ MƯA TRƯỜNG SƠN

                  


Trường Sơn mây núi giăng màn
Mưa như trút hết xuống đại ngàn Trường Sơn 
Suối khe như có giận hờn
Ào ào cuộn chảy ngập tràn lối đi 
Bờ bên ni nhìn bờ bên tê chia cắt
Bộ đội mình nhịn đói nhiều hôm
Lương thực hết, lương khô cũng cạn 
Rau rừng ban cho ngập thối hết rồi
Cả chuối rừng vùi trong dòng nước cuốn
Đói rét không còn rau rừng lót bụng
Chim thú rừng cũng chạy trốn đi đâu
Chỉ còn lại bộ đội mình 
Chống chọi với muôn vàn gian khó
Thỉnh thoảng lại tiếng máy bay gầm rú
Rải bom xuống phải vô hầm nước trú
Còn đâu đó chim từ quy hót 
Khó khăn khắc phục chịu khó thôi
Mưa Trường Sơn ào ào thác đổ
Củi thay nắng trời hong quần áo cho khô
Phần ướt vì mồ hôi phần vì ướt trời mưa 
Vắt sên muỗi rừng ruồi vàng chẳng sợ
Sốt rét rừng chia nhau từng xi lanh thuốc nhỏ
Gian khổ khó khăn đâu có nản lòng.
Tâm sự cùng anh, anh càng thấu rõ
" Thân nữ nhi " cực lắm ở Trường Sơn 
Nhiều đêm nằm nhớ cha mẹ quê hương 
Cắn chặt môi để mình không bật khóc 
Có lúc soi gương đêm càng trằn trọc
Tấm thân gầy, mắt trắng môi thâm
Rồi mai đây sẽ hết chiến tranh
Em trở về có còn là con gái không anh !?

                                                                     Lê Thị Kim Thu
                      (Nguyên chiến sĩ đội chiếu bóng Cục chính trị Bộ Tư lệnh 559
)


tin tức liên quan