Chùm thơ của Hội viên VHNT Trường Sơn – Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 05:42 08/09/2019 Lượt xem: 1.628
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

KHO S1
(Kỷ niệm Mậu thân 1968 ở kho S1- 559)
 
Tôi vào kho S1 lấy hàng
Cảnh vật ở đây thấy ngỡ ngàng
Ô hay! phái đẹp sao nhiều thế
Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hát vang
 
Bạch Quyền Đại úy làm thủ kho
Quản lý khu rừng rất là to
Hàng hóa eo ơi nhiều vô kể
Không thiếu thứ gì cả lương khô…
 
Giọng nói khu 5 tiếng Quảng Nam
Ông cười lóe sáng hàm răng vàng
Bộ đội đùa vui ông hể hả
Tụi bay vui tính thật quá ta!
 
Phái đẹp rất nhiều việc ở lo
Chúng tôi mới đọc mấy câu thơ
Mấy em tinh nghịch cười híp mắt
Nhanh nhảu đọc theo kiểu ỡm ờ!
 
“Thủ trưởng nhìn em thủ trưởng cười
Em còn trẻ lắm Thủ trưởng ơi!
Đừng nhìn em nữa làm em sợ”…
Đọc xong ông ấy tủm tỉm cười!
 
Tối đến chúng tôi lại hành quân
Hàng hóa đầy xe sáng đèn gầm
Chạy ra đường tuyến vào mặt trận
Trên đầu giặc Mỹ vẫn theo chân…
 
Cho đến hôm nay tuổi thất tuần
Vẫn còn nhớ mãi tuổi thanh xuân
Và kho S1 ngày xưa ấy
Cùng phái đẹp Trường Sơn… viết mấy vần.

 
                                                           
(Ảnh minh họa)

TA VỀ                                       
 
Ta về ta lại gặp ta
Trường Sơn vang vọng bài ca ngày nào
Em cười, em hát vui sao
Rừng Trường Sơn uống ngọt ngào lời em
 
Người đi chân cứng đá mềm
Vẫn còn dấu dép vẹt mòn thời gian
Anh trăng treo đỉnh non ngàn
Bom rung cánh võng, pháo ran vọng về
Đêm khuya vẳng tiếng ‘tắc kè”…
Đùa vui mày ạ! “sắp về” rồi đây
 
Gặp em trong cuộc vui này
Sáu mươi năm nhớ những ngày Trường Sơn
Tuyến đường quằn quại dưới bom
Buồn vui một thoáng, lệ tuôn nghẹn lòng.

 
(Ảnh minh họa)

Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn 
ĐT: 037.885.1056   
                        

tin tức liên quan