“Vợ lính” – Thơ Nguyễn Trang họa bài “Đời lính” của Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.

Ngày đăng: 11:36 09/09/2019 Lượt xem: 471
 “VỢ LÍNH” - THƠ NGUYỄN TRANG
HỌA BÀI “ĐỜI LÍNH” CỦA HỒ VĂN CHI

         Ngày 30-5-2019 Trang TT Trường Sơn có đăng bài thơ "Đời lính" (Vịnh theo câu Kiều 3222) của tác giả Hồ Văn Chi – Đà Nẵng, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn. Hôm nay Trang TT Trường Sơn đã nhận được bài họa cho bài thơ này của tác giả Nguyễn Trang… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
ĐỜI LÍNH
(Vịnh theo câu Kiều 3222- Nhị khúc liên hoàn)

CHẲNG biết khi nao cuộc chiến dừng
TRONG vòng cực khổ mãi chưa ngưng
CHĂN trăng điểm lá, mơ màng giấc
GỐI gió hòa sương, lạnh lẽo rừng
CŨNG vẫn thường khi mưa vuốt mặt
NGOÀI ra có lúc đói thâu lưng
CẦM trang viết dở lòng xao xuyến 
THƯ gửi về quê, có kịp mừng!

THƯ gửi về quê, có kịp mừng
CẦM vuông khăn nhỏ, lệ rưng rưng
NGOÀI thương nỗi mẹ luôn mong ngóng
CŨNG ngại tình ai có ngập ngừng
GỐI đá, dầm mưa nơi thẳm thác
CHĂN mây, đẫm nước giữa biền bưng
TRONG vùng, đạn nổ bom rơi mãi...
CHẲNG biết khi nao cuộc chiến dừng!

Hồ Văn Chi
 

VỢ LÍNH

CHẲNG biết khi mộ cuộc chiến dừng
TRONG khi ngày tết súng không ngưng
CHĂN đơn đông đến lòng thêm giá
GỐI chiếc hè sang dạ vẫn hửng
CŨNG đã mấy lần tin thất thiệt 
NGOÀI nuôi hi vọng ván e chừng
CẦM như Chẳng có ngày đoàn tụ 
THƯ gửi quay về lệ ngấn rưng

THƯ gửi quay về lệ ngấn rưng
CẦM lên đặt xuống sợ thay mừng
NGOÀI xa súng nổ đan pháo nổ
CŨNG có phút giây thấy ngập ngừng
GỐI gió càng thương nơi núi thẳm
CHĂN trăng thêm xót chốn đầu rừng
TRONG Nam ngoài bắc cùng trông đợi
CHẲNG biết khi mô cuộc chiến dừng

Nguyễn Trang

tin tức liên quan