Thơ Nguyễn Đình Sinh * Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:53 13/09/2019 Lượt xem: 684
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
CHIỀU NGHĨA TRANG
 
Chiều Nghĩa trang, trời thu tháng bảy
Trước tượng đài “Tổ Quốc ghi công”!
Thắp nén nhang, em bày tỏ nỗi lòng
Tưởng nhớ anh, người chồng yêu dấu!
 
Nhớ ngày tạm biệt anh lên đường chiến đấu
Anh vui mừng sắp làm bố trẻ con…
Khi chia tay em chẳng thấy anh buồn
Và hôn em với nụ cười đôn hậu!
 
Thế rồi những tháng năm chiến đấu
Phía cuối trời mảnh đất Phương Nam
Cách trở xa xôi nên tin tức biệt tăm
Không biết anh có còn mạnh khỏe!...
 
Và ở nhà tám tháng sau em đẻ
Một thằng cu kháu khỉnh giống anh
Em đặt tên cho nó là Thành
Và bây giờ em đã thành bà nội!
 
Ngày ấy trong chiến tranh lửa khói
Một chiều đông giấy báo tử gửi về
Nhận được tin lòng dạ buốt tê
Thời xuân sắc, vành khăn tang se sắt!...
 
Con lớn lên nó chưa biết mặt
Người bố kính yêu, người bố diệu kỳ
Vì Tổ Quốc, bố tình nguyện ra đi
Và hiến dâng đời mình cho đất nước!...
 
Em đã mang anh về quê hương chôn cất
Năm mươi năm rồi hương khói trông nom
Nghĩa trăm năm đắp điếm vuông tròn
Tình chồng vợ, trọn đời em chung thủy
 
Thôi anh hãy an lòng yên nghỉ
Hương hoa này thắm tình nghĩa tao khang
Anh mỉm cười nơi ấy suối vàng
Hẹn một ngày vợ chồng mình đoàn tụ!

 
                                                                                               
(Ảnh minh họa)
                                                            
GẶP NHAU TRÊN ĐƯỜNG RA TRẬN
(Tặng ông Kiên cùng làng)
 
Bài thơ viết tự ngày xưa
Mà tôi cứ tưởng như vừa hôm qua
Thoáng đi nay tuổi đã già
Bâng khuâng lại nhớ ngày ra chiến trường
Gặp người đồng chí, đồng hương
Ba lô súng đạn trên đường vào Nam…
 
Tình quê câu chuyện huyên hàn
Chia tay tạm nbiệt dưới làn bom rơi
Tôi vào Bình Phước xa xôi
Anh rẽ Quảng Trị dưới trời đạn bom…
 
Rất may hai đứa vẫn còn
Về quê nhớ lại trận bom năm nào
Bây giờ tuổi tác đã cao
Quê hương xây dựng vui nào cao hơn

 
 
(Ảnh minh họa)

Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan