Chùm thơ của tác giả Nguyễn Sơn Hải, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:08 24/09/2019 Lượt xem: 532
THƠ NGUYỄN SƠN HẢI
 
CHIỀU THU QUÊ MÌNH

Chiều tà nhẹ bước trên đồng
Thoảng mùi lúa chín thơm nồng đắm say
Hết rồi nắng gắt hơi may
Gọi mùa đông đến hẹn ngày mãn Thu
Cánh diều chao liệng vi vu
Mây trời sám xịt ,chiều Thu hững hờ
Xa xa có mấy chú bò
Ung dung gặm cỏ trên bờ xanh non
Lúa vàng đang chảy về thôn
Ngoài kia máy gặt đang dồn lúa lên
Nhớ khi đổi thửa dồn điền
Biết bao khó nhọc nơi miền thôn quê
Ruộng cao, ruộng thấp liền kề
Dồn nhiều manh mún đưa về thửa to
Thơ xưa chao mỏi cánh cò
Ngày nay đích thực ước mơ đây mà
Thong dong nhẹ bước chiều tà
Ngắm đồng vàng thấy quê ta chuyển mình.
 

ĐI  XE  BUÝT
Ông ơi! Mời ông ghế ngồi
Cảm ơn. Cháu đã nhường tôi ghế này
Giao thông xe buýt ngày nay
Đưa người đi lại mỗi ngày văn minh
Các cháu ít tuổi, học sinh
Chào mời nhường chỗ cho mình già nua
Chẳng lo đi sớm, về trưa
Đến giờ xe chạy đón đưa dặt dìu
Lên xe chuyện nhỏ liu riu
Để nghe thông báo điểm đầu dừng xe
Ai mà chưa thuộc đi về
Hỏi thăm sẽ được phụ xe chỉ rành
Cảm ơn! Xã hội văn minh
Càng ngày càng thấy Nước mình đi lên./.

 
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội  VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan