Thơ mùa tri ân Nhà giáo Việt Nam của Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:44 26/11/2019 Lượt xem: 502
THƠ MÙA TRI ÂN NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 
THẦY ƠI
 
Sen tàn báo hiệu sang đông
Bồi hồi tấc dạ nhớ công ơn thầy
" Trồng người " tài đức hăng say
Chắp cho đôi cánh trò bay vào đời
 
Trải qua mưa nắng bời bời
Trồng , chăm "mầm " tốt rạng ngời tương lai
" Vườn cây" kết quả ngày mai
Nước non thêm được đức tài dựng xây
 
Tháng năm phấn nhuộm tóc thầy
Dịu dàng bài giảng đặng đầy yêu thương
Dù đi đâu vẫn nhớ trường
Nhớ thầy cô giáo yêu thương tình đời
 
Hiến chương nhà giáo thầy ơi ! 
Vần thơ thay đóa hoa tươi tặng thầy...

 
 
LỜI CHÚC NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO
 
Tiếng khèn đu gió núi cao
Gùi câu Quan Họ chạm vào câu Then
Chênh chao đường núi chưa  quen
Em mang con chữ trồng miền rừng xanh
 
Chiều về nhìn núi nhớ anh
Soạn trang giáo án đêm thanh nhớ trò
Lòng em như mối tơ vò
Đến trường ríu rít chào cô... Vui mừng
 
Miền xuôi em đến núi rừng
Gieo trồng con chữ tưng bừng vùng cao
Làm theo lời Bác... Tự hào
Vì dân vì nước đồng bào quê hương
 
Ngày nay nhà giáo hiến chương
Chúc thầy cô giáo tiến đường nhân văn
Chúc em  cô giáo chuyên cần
Chúc toàn nhà giáo sáng ngần hồng chuyên ...
  

CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO
 
Thầy cô tâm đức sáng ngời
Công ơn nhà giáo biển trời núi sông
Nét chữ như ánh vừng hồng
Như dòng suối mát mênh mông ngọt lành
 
"Còn duyên"gieo chữ lên xanh
Tuổi thơ mơ mộng bước nhanh đường đời
Bể dâu mưa nắng cõi người
Thầy cô vui đón tiếng cười trẻ thơ
 
Thắp khơi khát vọng mộng mơ
Để trò bay tới bến bờ tương lai
Thầy trò dâng hiến đức tài
kết giao nhân loại ca bài  " Hồng Chuyên "
 
Chúc mừng nhà giáo mọi miền
Hoa tươi kính tặng những niên học kỳ
"Tôn sư trọng đạo " nhớ ghi
Chúc thầy cô giáo  xuân thì  "Trăm năm ...

 
 
QUÊ HƯƠNG TA ĐÓ
 
Quê hương ta đó người ơi !
Chôn rau cắt rốn suốt đời nhớ thương
Bóng mẹ khói bếp vương vương
Cánh diều níu gió chiều nương bóng chiều
 
Nồng hương mái tóc em yêu
Nắng mưa nón lá liêu xiêu đi về
Đón mẹ đứng đợi bờ đê
Bánh đa bánh đúc chợ về quà con
 
Đồng vàng bóng mẹ héo hon
Lời ru cánh võng vẫn còn... à ơi .
Cầu vồng bảy sắc chân trời
Cây đa bến nước một thời tuổi thơ
 
Quê hương ta đó như mơ
Người xa quê chắc vặt vờ  nhớ quê...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan