Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 04 đến số 06)

Ngày đăng: 07:35 28/11/2019 Lượt xem: 462
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 04 đến số 06) 
 
PHẦN II
NÀNG KIỀU

  
Tài sắc Thúy Kiều
 
Vân đẹp đoan trang, dáng ngọc ngà
Kiều càng sắc sảo gấp đôi, ba...
Mây thua mái tóc dài mơn mởn
Tuyết nhượng màu da trắng nõn nà
Ánh mắt thu ba vời vợi sóng
Chân mày lá liễu thẹn thùng hoa
Cầm kỳ thi họa… nào ai sánh
Bạc mệnh hồng nhan, thật xót là!
 

Kiều chơi Xuân
 

Cùng bao tài tử với giai nhân
Dự hội thanh minh, viếng mộ phần!
Thấy mả bên đường dàu ngọn cỏ
Thương người dưới đó gãy cành xuân!
Gặp trang tuấn kiệt tình e lệ
Ngẫm phận bèo mây dạ xót thầm
"Bạc mệnh" nào hay từ buổi đó
Đôi đường khó vẹn mối tình thâm!
 

Kiều khóc Đạm Tiên
 
Bên mồ vô chủ cỏ dàu dàu
Kiều bỗng se lòng, vẻ đớn đau
Khấn vái lầm rầm, chau nét mặt
Tần ngần đứng lặng, đẫm dòng châu
Thương người nằm đó, đành như vậy
Ngẫm phận về sau, biết thế nào!
Đề vịnh đôi lần còn quyến luyến
Đa tình đồng bệnh đến từ đâu!?
 

 
 
tin tức liên quan