Thơ Nguyễn Đình Sinh * Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 07:15 12/12/2019 Lượt xem: 459
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
KHÚC HÁT TẶNG TRƯỜNG SƠN
(Thơ viết theo điệu hát “Lý chiều chiều” Dân ca Nam Bộ)
 
Mình về có nhớ  sơn…Trường Sơn – sơn Trường Sơn
Nhớ bao cung đường năm ấy….
Máy bay, máy bay quân thù …
Ôi! Khói bom mịt mù…
Mịt mù khói bom, khói bom khói bom mịt mù
 
Đường mòn em nhớ
Sơn Trường Sơn – sơn Trường Sơn
Nhớ bao nhiêu người con gái
Sớm hôm, sớm hôm vì đường
Ôi! Hy sinh con đường
Coi thường hy sinh – hy sinh gian nan coi thường
 
Em về năm tháng
Xa ngày xa – xa ngày xa…
Chúng ta trên đường đánh Mỹ
Khúc ca, khúc ca anh hùng
Ôi! Nhớ bao cánh rừng – cánh rừng Trường Sơn
Trường Sơn nhớ bao anh hùng…
 
Ngọt ngào câu hát…
Xưa - ngày xưa…xưa ngày xưa
Tháng năm mơ về ký ức
Xa xưa – xa xưa anh à
Câu hát dâng làm quà
Làm quà Trường Sơn
Trường Sơn em dâng tặng người…                                                                         
                                                             
MỘT CHÚT
 
Một chút thương ai !...
Một chút nhớ ai
Một chút thở dài
Một chút ngày xưa…
 
Một chút ngày xưa
Trường sơn nhớ lại
Em đi, đi mãi
Hồn theo gió bay
 
Một chút hôm nay…
Cho tôi nhớ lại
Mùa khô năm ấy
Trên tuyến đường mòn
Em đã chẳng còn
Hố bom vương máu…
 
Mấy mùa chiến đấu…
Một chút nhớ về
Bao người con gái
Trường Sơn nằm lại…
Một chút lặng im
Máu ứ con tim
Em ơi! một chút!...
                                                 

Nguyễn Đình Sinh
Khu Đông - P. Khắc Niệm - TPBN
Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan