Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 34 đến số 36)

Ngày đăng: 07:40 12/12/2019 Lượt xem: 318
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 34 đến số 36) 
 
Sáu đời chồng của Kiều
 
Chẳng biết đâu là bến đục, trong...
Kiều nương mang tiếng lắm đời chồng!
Giám Sinh đoạt tiết, ôi dơ dáng
Chàng Thúc si tình, chả phí công?
Một bến Châu Thai thêm phận bạc
Năm năm Từ Hải thắm duyên nồng
Thổ quan mới chỉ trên danh nghĩa
Kim Trọng hai lần... vẫn cứ không!
                                               

PHẦN III
THIỆN, ÁC QUANH KIỀU

 
Họ Vương
 
Gia Tĩnh - Triều Minh có họ Vương
Gia tư nghĩ cũng bậc thường thường
Một trai thứ, nối dòng nho học
Hai gái đầu, xứng bậc quốc hương
Bị cảnh dàn oan, ông bại sản
Bán thân báo hiếu, trẻ cam đường   
Tình tan mộng vỡ vì đâu nhỉ
Ngẫm phận nàng Kiều quá thảm thương!    
               

Vương Ông
      
Viên ngoại, xem ra cũng rỡ ràng
Vì đâu bỗng chốc bị “già giang”!  (*)
Gia phong khó gỡ điều oan ức
Sản nghiệp thôi đành cảnh nát tan
Trẻ quyết bán mình còn lặng lẽ
Vàng trao đủ lượng mới bàng hoàng!
Thương con dẫu tím bầm gan ruột
Không lót luồn sao thoát cửa quan!
---------------------------------------- 

(*): gông cùm     
 
tin tức liên quan