Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 37 đến số 39)

Ngày đăng: 07:37 13/12/2019 Lượt xem: 300
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 37 đến số 39) 
 
Vương Bà
 
Bà xưa chắc cũng thật xinh tươi
Nên mới sinh con đẹp tuyệt vời
Trẩy hội đầu xuân, đà thả lỏng
Về quê mừng thọ, lại buông lơi
Trong cơn biến họa không lên tiếng
Giữa tiệc đoàn viên mới tỏ lời
Chuốc não ôm sầu lòng tự vấn
Âu là quả kiếp, biết kêu ai!       
                      

Thúy Vân
 
Đầy đặn khuôn trăng, vẻ mặn mà
Mây thua nước tóc, tuyết nhường da
Chơi xuân chẳng đoái chi tình cảnh
Ngộ biến nào lo đến vận nhà
Được chị trao lời nên hạnh phúc 
Nhờ chồng hiển đạt mới vinh hoa
An nhiên thủ phận tòng gia sự
Cũng giống tư phong của mẹ già!
 

Thúy Vân vô tâm?   
 
Gia cảnh tơi bời vẫn ngủ yên
Thấy Kiều nức nở, hỏi vô duyên:
Tàn canh gì vậy...trông thờ thẩn
Mắc mối tình chi...để thảm phiền?
Chị quyết bán mình, im tiếng nói
Cha liều đập trốc, vắng lời khuyên (*)
Nhờ duyên, chưa thấy thưa gì cả
Chẳng lẽ đoan trang lại quá hiền!
---------------------- 

(*): Trốc là đầu (tiếng Nghệ Tĩnh)
 
tin tức liên quan