Thơ Nguyễn Tất Đình Vân > Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:46 06/01/2020 Lượt xem: 378
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

GÓP CÔNG
(Tặng chiến sĩ anh nuôi )
 
Chiều quê nhớ đến núi rừng
"Buông dài tay áo"... em từng kiếm măng
Bếp Hoàng Cầm... hồng vầng trăng
Em là chiến sĩ siêng năng đêm ngày
 
Cơm canh dẻo ngọt mà say
Cho dù bom sới đạn cày nắng mưa
Hoàn thành nhiệm vụ sớm trưa
Ngày đêm đơn vị đủ vừa no nê...
 
Em là cô gái đồng quê
Đi vào tiền tuyến làm "nghề anh nuôi"
Việc nào giao cũng vui cười
Nguyện làm chiến sĩ dâng đời hiến thân
 
Trường Sơn chẳng quản khi cần
Góp công đánh giặc đường quân dặm dài...

 
CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG
 
 Sao hôm đi ngủ đỉnh đèo. 
Canh phòng biên giới anh leo núi ngàn. 
Bên đường thoang thoảng hương ban.
 Rừng cây vắng lặng kéo màn sương đêm.
 
Nhớ vầng trăng đứng bên thềm.
 Đàn bầu,sáo trúc,êm đềm dòng sông.
 Tóc mây hương bưởi thơm nồng
Lời ru cánh vong mênh mông đát trời.
 
Vó ngựa gõ nhịp nẻo nơi. 
Màn đêm buông xuống,bầu trời đầy sao. 
Lắng nghe tiếng suối rì rào. 
Vững dây cương ngựa đêm vào tuần tra


LỜI CA VANG VỌNG
 
Muôn sông đổ dồn về biển
Cùng nhau hát khúc tình ca
Ngàn người ta cùng vượt núi
Giành về thống nhất Sơn Hà
 
Núi hùng vĩ dáng ông cha
Sông dịu  mát hiền tựa mẹ
Ta cây tre nương núi sông
Ta phận cỏ kết xanh đồng
 
Giặc đến nhà cùng phải chống
Cho núi sông liền một giải
Cho xuân tươi xanh mãi mãi
Cho lờii ca vang ngân dài...

 
 
CHIẾN TRƯỜNG
 
Ngầm nước reo
Đeo gió theo
Đạn bom khói lửa
Tím chiều Trường Sơn
 
Xe leo dốc
 núi mây vờn
Qua ngầm nước chảy
Chập chờn sóng xô
 
Quân lương
Vận chuyển mùa khô
Mùa mưa đầy ắp 
hàng cho chiến trường...
 

VÕNG TA
(Tặng chiến sĩ Trường Sơn )
 
Bên này sườn núi cao vượn hót
Bên đây suối rì rào xuống thung
Xa xa bom đạn ì ùng
Võng ta yên tĩnh một vùng trăng soi...
 
Chiến binh mấy lúc thảnh thơi
Ngồi trên chiếc võng hát lời... mẹ ru...

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan