"Cất cánh" - Thơ: Vũ Hồng Thái

Ngày đăng: 11:12 24/02/2020 Lượt xem: 663
CẤT CÁNH
(Kính tặng: Thái Bình nhân bên thềm thời khắc Khánh thành Tượng đài Bác Hồ
với nông dân Việt Nam; 130 năm thành lập tỉnh; Tỉnh đạt Nông thôn mới đầu tiên của cả nước.)
 
Trước thế kỷ thứ mười
Từ: Đa Cương - Giao Chỉ, Nam Sơn
Rồi tách, sáp nhập về Hưng Yên - Nam Định
Ngày 21 tháng 3 năm 1890 - tên gọi: Tỉnh Thái Bình.
Đã một trăm ba mươi năm - qua ba thế kỷ
Bao thiên tai, giặc dã hoành hành
Ba mặt giáp sông, phía Đông biển cả
Lê Quý Đôn đúc kết: bốn từ :"Phi"
"Phi nông bất ổn
Phi thương bất hoạt
Phi công bất phú
Phi trí bất hưng"
Bao thế hệ đắp đê phòng bão, lũ
Đánh giặc tại quê - lớp lớp lên đường
"Đánh cho Mỹ cút - Đánh cho ngụy nhào" (*)
Hậu phương cùng với tiền phương
Thống nhất giang sơn - Thái Bình công lớn
Từ "ổn", "hoạt"
Thái Bình đang "hưng" - "phú"
Sáng sớm xuân nay cả tỉnh tưng bừng
Lần thứ sáu (6) toàn dân mừng đón Bác
Người về với nông dân cả nước
Chọn Thái Bình "nông thôn mới" đầu tiên !
Thái Bình từ đây CẤT CÁNH bay lên
Bẩy cầu vượt sông kết nối vùng miền
Tỉnh công nghiệp và Khu kinh tế biển (**)
Mời bạn về thăm ta cùng hát lời ca:
"Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế!".
 
Bác Hồ về thăm xã Nam Cường (Tiền Hải) ngày 26/3/1962. Ảnh tư liệu
Xuân 2020
CCB. VŨ HỒNG THÁI
Chủ tịch Hội TS tỉnh Thái Bình 

ĐT: 0913.291.342
---------------------------------------------------
(*) Câu thơ Bác Hồ chúc Tết năm 1969;
(**) Khu kinh tế Thái Bình - Thủ tướng Chính phủ quyết định số 1486 ngày 28/10/2019 gồm 30 xã, 1 thị trấn Diêm Điền ở hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải.

 
tin tức liên quan