Chùm thơ: Nguyễn Quốc Lập – Hội VHNT Trường Sơn Bắc Ninh

Ngày đăng: 08:31 25/02/2020 Lượt xem: 700

Chùm thơ: Nguyễn Quốc Lập – Hội VHNT Trường Sơn Bắc Ninh
 
KÝ ỨC THÁNG BA
(Kính tặng đồng đội F968)

 

 

Tháng ba kỷ niệm một thời
Tôi ngồi ôn lại chuyện đời chiến binh
Tháng ba đơn vị chúng mình
Mở màn chiến dịch nghi binh chiến trường.
 
Tây nguyên hóa giải bất thường
Quân ta làm chủ mở đường tiến công
Hàng ngày kéo địch ra đông
Mở đường dụ chúng đánh không đường về.
 
Thông tin phát sóng nhiều bề
Làm cho quân địch nhiễu khê tịch tà
Mỗi ngày chúng lún một xa
Đến khi phát hiện quân ta chặn đầu.
 
Cheo reo Phú Bổn cắt cầu
Ta giành thế trận phủ đầu, cầm canh
Tạo cho hướng chính tiến nhanh
Buôn Mê thất thủ hoàn thành kế binh.

 
 

KÝ ỨC MỘT THỜI

 

 
Xa nhau mấy chục năm rồi
Hôm nay gặp lại bồi hồi nhớ thương
Lại ôn chuyện ở chiến trường
Cơm canh thiếu muối dọc đường hành quân.
 
Tuần tra đánh địch giữ dân
Cắt rừng leo núi, "tướng" quân một lòng
Trèo đèo, lội suối, vượt sông
Làm lên chiến thắng ghi công sử vàng.
 
Hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang
Đội quân tình nguyện ta càng hăng say
Nghĩa tình động đội từ đây
Bao năm nhung nhớ...đắm say một thời.
 
Về già được chút nghỉ ngơi
Mấy trăm cây số hỏi người tìm nhau
Nghĩa tình anh trước em sau
Gọi nhau đồng chí hát câu quân hành.
 
Trải qua gian khổ hy sinh
Ôm nhau chẳng nói phân minh một lời
Vui cười nước mắt chực rơi
Thoáng buồn nhớ bạn nằm nơi chiến trường.


 

TÌNH ĐỒNG ĐỘI

 


Đồng đội ơi! Tình thâm của lính
Cùng đơn vị khác tỉnh bên nhau
Vào đây anh trước em sau
Gọi nhau đồng chí hát câu quân hành.

Dẫu có hy sinh! Thành dũng sĩ
Chúng mình vẫn chi kỷ sắt son
Đau lòng khi bạn chẳng còn
Trường Sơn ôm cả đạn bom quân thù.

Sau trận đánh chu du dưới suối
Thật vô tư chạy đuổi bên dòng 
Thả mình đùa với nước trong
Thấy hình bóng bạn trong lòng đau hơn.

Cả núi rừng Trường Sơn cháy đỏ
Vẫn hiên ngang...trí tỏ anh hùng
Đoàn quân tiến bước trùng trùng
Tình thương đồng đội ta cùng dựng xây.

                                Nguyễn Quốc Lập
tin tức liên quan