CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT VỀ COVID-19 CỦA HỒ VĂN CHI, ĐÀ NẴNG

Ngày đăng: 05:54 21/04/2020 Lượt xem: 895
Đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid

CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT VỀ COVID-19
CỦA HỒ VĂN CHI, ĐÀ NẴNG


 
VÒNG HAI COVID-19

Cuộc chiến vòng hai đã mở màn
Từ em “mười bảy”, chóng lây lan
Nhiều người tiếp cận không kiêng cữ
Một chuyến bay chung để nhiễm tràn
Hà Nội đêm khuya bàn gấp gáp
Đà Thành sáng sớm chuyện râm ran
Bệnh nhân “ba bốn”, vừa công bố
Mong lũ Cô-vi chớ chạy càn!

10/3/2020.
Hồ Văn Chi

 
LỠ HỘI THƠ

Tưởng đến ngày này sẽ hội thơ (*)
Giao lưu cả nước thỏa trông chờ
Nào hay dịch phát, không yên ả
Đành để ai buồn, cứ ngẩn ngơ
Hồng Lĩnh hỡi! Lòng mong tột đỉnh
Lam Giang ơi! Nỗi nhớ vô bờ
Nguyện cầu Covid mau tan biến
Để được cùng về dự hội thơ.

21/3/2020.
Hồ Văn Chi

--------------------------------------
(*): Theo kế hoạch: Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 15 sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh trong hai ngày 21&22/3/2020
.
 
VÌ ĐÂU!

Sắc đỏ trùm lên cả địa cầu
Bao người thiệt mạng bởi vì đâu?!
Tang thương khởi phát vừa qua khỏi
Khủng hoảng bùng lây lại bắt đầu
Bỏ lỡ thời cơ, đau nước Mỹ
Coi thường giãn cách, khổ người Âu.
Mong sao thế giới cùng liên kết
Diệt hết Covi, thoát thảm sầu!

04/4/2020.
Hồ Văn Chi

--------------------------------
* 6h ngày 04/4/2020, thế giới ghi nhận:
Ca nhiễm 1.096.230/ Tử vong 58.822/ Hồi phục 228.346.

 
 
PHẢI Ở HAI NHÀ!
(Họa thơ Văn Cầm, ĐNg)

Không chơi, không nhậu, chẳng la cà
Thật ngại vô cùng cái ả “na”
Vũ Hán vừa qua cơn bạt vía
Mỹ Âu đang trải cảnh suy đà
Đơn cư để tránh đồ yêu nghiệt
Giãn cách cùng phòng lũ quỷ ma
Bởi dịch nên dù bao nỗi nhớ
Em anh đành phải ở hai nhà!

07/4/2020.
Hồ Văn Chi.
 
NGÔNG!

Chống dịch, ai ai cũng dốc lòng
Sao mà lắm kẻ lại cuồng ngông!
Đua xe, rước cưới...lờ công luận
Quậy chốt, xàm ngôn... tỏ bất đồng
Băng hoại tình người, nghe ghét lắm
Coi thường phép nước, đáng buồn không?
Lê dân đã phạt theo điều luật
Phụ mẫu càng nên xử tới cùng!

14/4/2020.
Hồ Văn Chi

 
ĐÀ THÀNH THỜI COVID
(Hoạ thơ Trần Quốc Hải, ĐNg)

Đương kỳ chống dịch, phố buồn tanh
Lá đón hè sang phủ rợp cành!
Phước Mỹ bờ yên không khách tắm
Hàn Giang bến tịnh chẳng thuyền tranh!
Mênh mông đại lộ xe thưa thớt
Lặng lẽ cao lầu dáng lịch thanh
“Giãn cách”, chung tay trừ lũ quỷ
Đà thành vạn thuở vẫn tươi xanh.

15/4/2020.
Hồ Văn Chi

 
TUẦN BIÊN MÙA DỊCH

Biên phòng, vốn dĩ rất gian truân
Chống dịch, càng thêm khó bội phần!
Chốt lẻ, đêm dài lo mọi hướng
Rừng sâu, gió lạnh thấu toàn thân
Canh từng lối mở, không coi nhẹ
Soát mỗi người qua, thật rất cần
Mấy tháng xa nhà tuy nhớ lắm
Nhưng vì nhiệm vụ trước toàn dân!

16/4/2020.
Hồ Văn Chi

  
THÊM TUẦN GIÃN CÁCH (*)

Lại một tuần thêm, phải ở nhà
Việc gì khẩn thiết mới đi nha!
Lo thay cảnh ngộ người nghèo khó
Cảm lắm suy tư lớp tuổi già!
Giãn cách, rất cần tâm kết lại
Coi thường, dễ bị nhiễm lan ra
Mỹ, Âu... dịch vẫn đang bùng khắp
Biết đến khi nao sẽ triệt đà!?

16/4/2020.
Hồ Văn Chi

--------------------------------
(* ): 12 tỉnh thành tiếp tục giãn cách xã hội đến 22/4/2020: Hà Nội, tp HCM, Lao Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hoà, Bình Thuận, Tây Ninh.
 

 
CHÚC MỪNG CHI HỘI THƠ
ĐƯỜNG LUẬT QUỲNH LƯU 20 TUỔI

24/4 (2000-2020)

Chúc mừng Thi hội của quê hương
Hai chục năm theo thể luật Đường
Nhớ những người xưa từng góp sức
Khen nhiều bạn mới đã nêu gương
Thành viên hợp chí nên bền vững
Chủ nhiệm đồng tâm ắt thịnh cường
Chẳng được sum vầy ngày lễ trọng  (*)
Đôi lời bày tỏ nỗi tơ vương!

17/4/2020.
Hồ Văn Chi

------------------------
(*): Do ảnh hưởng dịch Covid-19.
 
DỊCH COVID-19.
(Họa thơ Hòa Thượng Thích Hạnh
Niệm- Kim Tâm, Hội An)


Đầu Xuân bỗng dịch phát liên hoàn
Lũ quỷ gai bùng, thập xứ tan!
Mỹ, Ý, Trung, Hàn... bao mạng thiệt
Nga, Sing, Đức, Nhật... lắm người lan
Thương nhiều bác sĩ đà lây bệnh
Xót những người già phải lụy nan
Nước Việt chung tay phòng chống tốt
Trong tầm kiểm soát, khá an toàn.

18/4/2020.
Hồ Văn Chi

 
CHẠY ĐI ĐÂU?
(Họa thơ Vạn Lộc, ĐNg)

Sinh từ Vũ Hán, tỏa năm châu
Hiểm độc xưa nay hẳn đứng đầu!
Chủng mới thay gen truyền nhiễm mạnh
Loài siêu biến thể ẩn tàng sâu
Gây nhiều thảm cảnh nhiều bi hận
Tạo lắm tang thương lắm tủi sầu
Thế giới đồng tâm trừ lũ quỷ
Khoanh vùng diệt hết! Chạy đi đâu?

18/4/2020.
Hồ Văn Chi


KHÔNG CHỦ QUAN

Cả nước, gần đây nhiễm tạm dừng
Nhưng toàn thế giới vẫn chưa ngưng
Bao vùng thất thủ... buồn vô độ
Lắm cảnh vong thân...thảm quá chừng
Mới ổn riêng mình, đừng hớn hở
Chưa yên đại cục, chớ lừng khưng
Bao giờ triệt tận Covi đã
Mới thảy cùng nhau thỏa  nỗi mừng.

20/4/2020.
Hồ Văn Chi

  
VẪN PHẢI ĐỢI (nđt)
(Họa thơ Sen Nguyễn, Đà Nẵng)

Từ khi dịch trỗi đến bây giờ
Hẹn mãi không thành...chỉ ước  mơ!
Lỡ cuộc giao hoà ngơ ngẩn mớ
Buồn khi giãn cách mỏi mong chờ
Đêm dài dạ bỗng hừng nhơ nhớ
Ngõ nhỏ ai thường hát ạ ơ!
Tại lũ “cầu gai” mà  trắc trở
Hè sang vẫn đợi! Có ai ngờ!?

20/4/2020.
Tác giả: Hồ Văn Chi, Đà Nẵng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Đt: 0983 325 708
Email: 
hosychi0101@gmail.com
 

tin tức liên quan