Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:59 21/04/2020 Lượt xem: 534
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------
 
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN BÁ THUYẾT
 
QUA HỒNG LĨNH - NHỚ BÀI CA
 
Hồng Lĩnh ơi! Gõ hồn miền nhớ
Thương nhớ ơi! Năm tháng hao gầy
Bóng non Hồng còn ai đứng đợi đây
Trinh nguyên quá… một thời khói lửa
 
Xe bon bon dặm trường xưa một thuở
“Kìa gà rừng vẳng gáy cuối nương”
Lam Hồng em san lấp dọn đường
Trời tháng tư miền Nam thôi rung chuyển
 
Đoàn xe ta thôi lao ra tiền tuyến
Vẫn vẹn nguyên tình anh lính lái xe
Tiếng hát Lam Hồng vẫn vang vọng mọi miền quê
Xứ Nghệ thân thương muôn đời thắm mãi
 
Qua Lam Hồng nhớ thương người con gái
Đất anh hùng soi tỏ lối xe qua
Đất anh hùng nhuộm máu đỏ thành hoa
Chào em nhé! Lam Hồng thân yêu nhé
 
Ánh mặt trời như dương gian đẫm lệ
Đỉnh non Hồng mây xõa tóc em bay
Ánh mắt tiếng cười nồng nhiệt mê say
“Chào cô gái Lam Hồng” bài ca anh nhớ mãi !!!

 
 
VỀ CAN LỘC
 
Cua ngã ba Đồng Lộc đi truông Bách
Chào Mười O để rồi lại vô Nghèn
Sột soạt gió lùa sóng mượt lúa thân quen
Đến Song Lộc nhớ mùi hương gạo mới
 
Chùa Hương Tích non Hồng vời vợi
U tịch, trầm tư, huyền ảo, thiêng liêng
Trong cảnh chung nhuộm thắm tình riêng
Em nghiêng nón qua đồng má thắm
 
Thuở chân chim trần truồng gội tắm
Câu hò mênh mang: “Về Hà Tĩnh đi anh!”
“Tọa độ chết” thời Mỹ - Ngụy chiến tranh
Nay Can Lộc xanh màu xanh hi vọng
 
“Trời mô xanh bằng…” Can Lộc cao rộng
Rượu mô ngon bằng rượu nếp quê ta
Đọi nước chè nồng đượm mới rót ra
Uống một lần cả đời quên răng được
 
Người Can Lộc vững lời thề sau - trước
Chung thủy, kiên trung, cần mẫn, anh hùng!
 

Nguyễn Bá Thuyết
CTV Trang TT&BT; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0944258548
 

tin tức liên quan