Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết* Phú Yên

Ngày đăng: 06:17 31/05/2020 Lượt xem: 503
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN BÁ THUYẾT
 
MỪNG CHÁU ĐÓN TẾT THIẾU NHI
(Viết nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6)
 
Cháu là hạnh phúc cả nhà
Niềm vui nội ngoại, ông bà hai bên
Bi bô cháu cứ gọi tên
Cháu cười, cháu nói làm quên nhọc nhằn
 
Cháu là sợi kết tình thân
Bỏ qua thế sự để gần nhau hơn
Xa là ông nhớ, bà thương
Trong vòng tay ấm nựng thương hít hà
 
Cháu như là bản tình ca
Cho đời tươi sáng cho nhà hân hoan
Cầu mong cháu được vẹn toàn
Hay ăn chóng lớn chăm ngoan học hành
 
Cầu mong cháu sớm trưởng thành
Cơ đồ sự nghiệp vinh danh với đời
Như ngàn hoa nở thắm tươi
Như măng mới mọc đúng thời vinh quang
 
Đất nước tươi sáng huy hoàng
Cảm ơn Đảng - Bác vững vàng lòng tin
Rồng Tiên con cháu chúng mình
Xứng danh nước Việt khắp miền gần xa
 
Nào ông cháu cùng hát ca
"Như có Bác Hồ" khúc ca khải hoàn
Tết Thiếu nhi hát kết đoàn
Mừng cho các con cháu hân hoan đời đời!!!

 
Phú Yên, 24/5/2020
 
MÙA GẶT
 
Mùa về chang nắng giữa hè
Lúa đà chín rộ tiếng ve dăng tràn
Tiếng chim báo hiệu bình an
Bà con đội cả đống vàng ra khoe
 
Lúa ngập sân, phủ lên hè
Vàng nong, vàng thúng thỏa thuê hội mùa
Trăng vàng lồng lộng rèm thưa
Củ khoai, chén nước, rượu vừa rót sang
 
Rơm theo từ ruộng về làng
Trải trên lối nhỏ, bò ngang kín vườn
Lúa vàng đọng những gió sương
Mồ hôi, công sức dặm trường nông dân
 
Lũ gà tư thế phong trần
No diều ưỡn ngực khua chân bụi mù
Chú vàng thiêm thiếp im ru
Nắng chan, nắng đúc bà ru… ơi à!
 
Ai về mùa gặt quê ta
Ấm no, hạnh phúc, đậm đã tình quê
Thương nông dân nhớ ghé về
Hội mùa thu hoạch, mừng quê… được mùa!

 
 
Phú Yên, 24/5/2020
 
EM VÀ TÔI
 
Gặp em anh sẽ biết yêu
Như suối gặp sông một chiều nước đổ
Sông chảy vào lòng biển nhớ
Gặp em rồi nghe hơi thở tình yêu
 
Gặp em đêm ngủ luyến lưu
Anh phải nói đời thiếu em sao được
Như trời đất đã ban phước
Cho anh đây trọn ước những duyên lành
 
Em về nổi sóng hồn anh
Sóng ghì đá trên ghềnh hôn mãi miết
Thế nên lòng luôn mãi tiếc
Tháng ngày bận việc sống đơn thân
 
Nắng ôm trái đất mùa xuân
Sao anh không thể ôm phần anh thương
Ai ai cũng có tình thương
Mà sao anh mãi vấn vương một người
 
Trái đất ôm bởi mặt trời
Gió hôn được núi... còn tôi với nàng?
Một ngày em bước chân sang
Bỏ tôi với những lỡ làng... của tôi!

 
 
PHÚ YÊN, 24/5/2020
Nguyễn Bá Thuyết (BD Quang Chiêm)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548 - 0363428979

tin tức liên quan