Chùm thơ tình của lính Tg: Nguyễn Quốc Lập Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:40 15/07/2020 Lượt xem: 557
Chùm thơ tình của lính
Tg: Nguyễn Quốc Lập - hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
THƠ TÌNH TUYẾN LỬA

Bài thơ tôi viết giữa rừng
Gió đưa cảm xúc rưng rưng nhớ nhà
Câu yêu lạc lõng miền xa
Chạm nòng súng thép thế mà đắm say.
 
Tứ thơ gói trọn trong này
Đợi tin chiến thắng tung bay cờ hồng
Đường dài tiếp lửa tiến công
Tình em đốt cháy cầu vồng đạn bom.
 
Bước đi đá cũng phải mòn
Trường Sơn sâu thẳm héo hon đợi chờ
Tiếng mìn nổ bật áng thơ
Khói xanh nghi ngút ôm bờ núi cao.
 
Dải mây lơ lửng xen vào
Bóng hình hai đứa gửi trao tâm tình
Ôi vầng trăng tỏ lung linh
Bên bờ suối vắng...một mình với thơ.
 ĐOM ĐÓM TRƯỜNG SƠN
 
Lập lòe đom đóm tắm sương
Chập chùng tiếp lối một đường bước đi
Tiếng em vọng đến thầm thì
Mùi hương bồ kết, dịu khi mơ màng.
 
Hồi chiều cây đổ ngổn ngang
Bê năm hai rải...mắt sàng đạn bom
Đâu còn dấu vết đường mòn
Suối trong đục vẩn chẳng còn ánh trăng.
 
Tìm đâu thấy bóng chị hằng
Đèn đom đóm tết hoa đăng dẫn đường
Nghĩ mà lòng dạ vấn vương
Người con gái ấy đêm trường nghỉ đâu.
 
Em đi nối những nhịp cầu
Thân gầy lặn lội rừng sâu chẳng sờn
Đạp bằng cả dãy Trường Sơn
Phải em đom đóm chưa hờn đã ghen.
             
 TỪ TRẬN CHIẾN MỞ MÀN
Kính tặng đồng đội E19 – F968 Anh hùng
 
Nhớ sao trận chiến mở màn
Dưới cầu vồng pháo nóng ran đợi chờ
Những làn khói bốc vu vơ
Nóng lòng chờ lệnh chuẩn giờ tiến quân.
 
Núi cao lại thấy cao dần
Kìa tia chớp lửa quện thân quân thù
Trên đầu đạn réo vu vu
Thác trong vẫn đổ mặc dù đạn bom.
 
Đồi xanh tiếng nổ đì đòm
Pháo ta chuyển hướng mở hom cát cầu
Bộ binh lập tức tiến sâu
Đánh vào hang ổ! Cầm đầu chỉ huy.
 
Phá tan thế trận biên thùy
Tiến công mau lẹ rồi truy kích liền
Quyết tâm bảo vệ đường biên
Cao nguyên lộng gió đến miền trung du.
 
Quẩn quanh như cái đèn cù
Đảo điên sa lưới địch thu quân vào
Bỏ rừng, bỏ cả núi cao?
Xây thành chiến lũy hầm hào đáy sông.
 
tin tức liên quan