"Về Hương Khê". Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:09 25/08/2020 Lượt xem: 436

------------------------------------------------------------------------
 
VỀ HƯƠNG KHÊ
 (Kính tặng bà con anh chị em quê Hương Khê)
 
Anh được về thăm lại quê em
Ngắm hàng cau chiều thu trưa nắng
Ruộng mùa lên xanh cò bay thẳng cánh
Chở thanh bình về với Hương Khê
Rặng tre nghiêng rợp lối đi về
Những vườn bưởi, vườn cam mấy mươi năm tuổi
Hoa đỏ vàng thơm đường nông thôn mới
Viết vội câu thơ chưa thể tròn vần
Thương mẹ Hương Khê trọn kiếp con tằm
Cha cõng nắng mưa đồi sau, bãi trước
Hương Khê bây giờ là niềm mong ước
Ước mà anh được sống mãi Hương Khê
Bưởi Phúc Trạch tinh túy một vùng quê
Cam Khe Mây nếm rồi không quên được
Con gái Hương Khê níu chân không muốn bước
Chắc chắn mà… sẽ về lại Hương Khê!...

 
Phú Yên, tháng 8/2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
 
 
tin tức liên quan