XIN ĐƯỢC GỌI TÊN
	
	Cho tôi xin được gọi tên
	Mười một quân nhân và hai cán bộ
	Mãi mãi ra đi trong đêm mưa gió
	Nổi đau này oằn cả miền Trung
	Vì nhiệm vụ hi sinh cao cả khôn cùng
	Đêm bão lũ một đi không trở lại
	Để lại sau lưng bao tiếc thương hoang hoải
	Đất đá đè nát thịt nát xương
	Các anh đi giữa muôn vạn yêu thương
	Tổ quốc hoà bình mà còn loang máu đỏ
	Đồng đội, gia đình, nhân dân thương nhớ
	Những con người vì nhiệm vụ hi sinh
	Vì cuộc sống bình yên các anh đã quên mình
	Nén hương thơm cho tôi bày tỏ
	Gửi đến hương linh trên cao mây gió
	Vĩnh biệt các anh... những đồng chí kính yêu!...
	 
	Phú Yên, 16/10/2020
	Nguyễn Bá Thuyết
	Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN