"Miền Trung đất mẹ" - Thơ:Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:02 17/11/2020 Lượt xem: 325
MIỀN TRUNG ĐẤT MẸ
(Âm hưởng ví dặm Nghệ Tĩnh).
 
Miền Trung đất mẹ yêu thương
Thiên tai, bão lũ, quê hương điêu tàn
Núi sập, thủy điện Rào Trang
Bao người đã chết tóc tang quê mình
Ôi, lũ – bão thật khiếp kinh
Bao làng quê ngập chìm trong nước
Bao người trôi nay không về được
Nhà cửa tan, chiếu đất màn trời
Ơi, miền Trung của ta ơi!
Ơi miền Trung đau thương ơi!
Chúng tôi nghe thấy bao tiếng gọi
Chúng tôi nghe thấy bao người rét- đói
Xin sẻ chia tình nghĩa đồng bào
Miền Trung ơi, khổ biết bao
Miền Trung ơi! Sống ra sao?
Vì thiên tai, nay đành ráng chịu
Có cả nước, đồng bào ứng cứu
Lúc khó khăn, hoạn nạn vẫn bên Người!
Miền Trung ơi, miền Trung ơi!
Xin gửi về tấm lòng thơm thảo
Nghĩa tình đời trong cơn lũ- bão
Miền Trung ơi, xin hãy yên lòng
Vượt lên trong lũ bão giông
Bầu ơi thương bí- đồng lòng vượt qua!

 
Ngày 7-11-2020 
NGUYỄN ĐÌNH SINH
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn.
Điện thoại: 037 885 1056.

tin tức liên quan