"Đông về xào xạc lá" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 08:03 25/11/2020 Lượt xem: 466
ĐÔNG VỀ XÀO XẠC LÁ
 
Đông đã về xào xạc lá vàng
Ta mặc kệ thời gian trôi đi mãi
Đông kín đáo như là con gái
Áo choàng len, khăn dạ dấu nõn nà
 
Lá rụng nhiều mầm nụ chưa ra
Còn cất kỹ trong thân mình hây hẩy
Những khát khao mộng mơ ước thấy
Đang ở nơi nào đau nhói tim ta
 
Rồi những ngày đông lần lượt đi qua
Hết thăng trầm lộ thiên bé nhỏ
Những căng tròn đẹp tươi thắm đỏ
Muốn đi tìm cái quý của mùa đông
 
Em là gì?... để anh nhớ mong
Em cứ hỏi anh càng thêm bối rối
Lá rụng rồi nghĩa là đông đã tới
Chỉ thầm yêu nho nhỏ một chút thôi!...

 
Phú Yên, 14/11/2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan