Thơ Nguyễn Tất Đình Vân;

Ngày đăng: 07:05 19/12/2020 Lượt xem: 263
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

EM
 
Có em ngày tháng vui say
Không em buồn cả địa này khắp thiên
Em còn... vui khắp mọi miền
Xuân em hương tỏa tỵ ghen cho người
Em là hoa thắm sắc đời...
 
Em là hoa thắm sắc đời
Xuân em hương tỏa cho người tỵ ghen
Em còn... vui khắp mọi miền
Không em buồn cả khắp thiên địa này
 
Có em ngày tháng vui say...
 
TÌNH ĐỜI
 
Đời thường về với xóm quê
Nao nao tấc dạ bộn bề nhớ thương
Đi trong đổi mới quê hương
Trong ta còn mãi yêu thương... tình đời...
 
Bóng mẹ sàng sảy đầy vơi
Nhuộm nâu vải áo mầu vời vợi xa
CƠM còn thơm GẠO làng ta
ÁO người gió cuốn bay qua sân chùa
 
Chợ làng TIỀN lẻ bán mua
Lép dần cái túi bốn mùa chắt chiu
Hội quê canh hát dặt dìu
Bóng mẹ nắng đổ liêu xiêu mưa lầy
 
Trên đồng chớp trắng cò bay
Con trâu đi trước cái cày tay cha
Hoa gạo rụng đỏ tháng ba
Trong nhà bếp nguội ... mèo ra lau mồm...
 
Bân khuâng chân bước đường thôn
Đường bê tông - nhựa...
Hút hồn
Tiếng ca...
 

CHIỀU ĐÔNG
 
Tôi về... thuyền đã sang sông
Sau bao chìm nổi giữa mông mênh đời
Bước chân phồng rộp nẻo nơi
Cay gừng mặn muối phương trời ...không nhau...
 
Nhớ thương mẹ mỏng áo nâu
Lấm lem ngày tháng bạc mầu gió sương
Mỏi mong con mãi chiến trường
Tảo tần cơm mới rượu hương nếp vàng...
 
Trúc xinh soi bóng ao làng
Gầu đôi múc ánh trăng vàng đổ đi
Thề non hẹn biển xuân thì
Thoáng con chuồn ớt bay đi qua rào
 
Hội quê tiếng hát ngọt ngào
Dao cau lúng liếng nghiêng trao nụ cười
Dòng sông lắng đọng lở bồi
Trên đường quê cũ... bồi hồi  ...  chiều đông .
 
BÓNG TÔI
 
Chênh chao một bóng nghiêng chiều
Thời gian dầm giãi bao điều bể dâu
Tôi về cỏ vẫn xanh mầu
Hàng tre vẫn đứng chụm đầu bên nhau
 
Rưng rưng vắng bóng áo nâu
Tóc thề nhún nhẩy qua cầu sang sông
Cơn mưa đi đón cầu vồng
Còn đây tình tự bờ sông em ngồi...
 
Tôi về tìm cái bóng tôi
Quê hương đổi mới đất trời ngày đêm
Trăng thanh gió mát êm đềm
Bóng tôi chân bước ... búa liềm dương cao...
 

GIÓ  GÀO
 
Hai nhà chung một cầu ao.
Ngày ngày đôi bóng khác nào soi gương.
Tóc thề chanh bưởi đưa hương
Vô tình con sóng ẩm ương xóa hình.
Mặt ao tím biếc lộc bình.
Con chim bói cá đang rình cá bơi.
Em ngồi thủ thỉ bên tôi.
Ngực tôi tim đập đổ hồi trống rung.
 Bỗng ngày bom đạn ì ùng
Tôi ra tiền tuyến trập trùng non mây.
Nhà bên con sáo sổng bay.
Cầu ao vắng bóng đến nay gió gào.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan