"Ký ức tháng 12" - Thơ: Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 06:58 09/01/2021 Lượt xem: 396
KÝ ỨC THÁNG 12
 
Tháng 12 – không quên được em ơi
Tháng 12 – đi vào lịch sử
Đã bốn mươi tám năm trôi vào quá khứ
Ta vẫn nhớ về đêm 18/12/1972
 
Đêm đầu tiên giặc mỹ dùng B52
Đánh bom rải thảm vào Thủ đô Hà Nội
Cả Thành phố chìm trong lửa khói
Những tiếng nổ kinh hoàng – trận hủy diệt là đây
 
Hà Nội ơi mười hai đêm ngày
Khí phách hiên ngang của toàn dân tộc
Khâm Thiên ơi! thật là tàn khốc
Bạch Mai ơi! bom Mỹ có tha đâu…
 
Những người dân bị bom Mỹ vùi sâu
Những bệnh nhân Mỹ đâu có cứu
Mỹ điên cuồng say sưa uống máu
Đánh chúng ta bằng hủy diệt đến cùng…
 
Quân dân ta đã rất anh hùng
Điện Biên Phủ trên không quyết chiến
Tên lửa – Không quân nhằm quân thù thẳng tiến
Cánh cụp, cánh xòa F111 tan thây
 
B52 bốc cháy cả bầy
Ba mươi tư chiếc phơi bầy trên đồng ruộng
64 máy bay rơi khiến Ních Sơn câm họng
Kít - Xinh – Gơ phải ký hiệp định Pa Ri…
Mười hai ngày đêm năm ấy đã trôi đi
Nhưng nó vẫn găm vào ta nỗi nhớ
Tổ quốc ta trong những ngày rực lửa
Có Điện Biên Phủ trên không -
Một lần nữa làm trấn động địa cầu.

 
18/12/2020
Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT T. Sơn
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan