Chùm thơ xuân của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 10:05 16/02/2021 Lượt xem: 455
--------------------------------------------------------------------

Chùm thơ xuân của Hoàng Văn Kính
 
Lời chúc đầu năm
( Thơ vui)
 
Đầu xuân năm mới chúc bạn hiền
Vạn sự như ý, vạn sự vui
Cầu được ước thấy nhiều tài lộc
Cùng nhau nâng cốc ta chúc mừng.
 
Chúc nhau năm mới chớ tẹt ga
Lỡ có liu tiu, nhớ nằm nhà
Ra đường gặp họa là mất tết
An toàn trên hết mọi người mừng.
 
 
Co-Vid, Em-Vi đang hoành hành
Cảnh giác giữ mình kẻo vạ lây
Năm K(*) nằm lòng, luôn ghi tạc
Không nhiễm, không lấy thế là mừng.
 
Sức khỏe trên hết phải giữ gìn
Thể dục, thể thao chớ bỏ bê
Ngủ nghỉ, ăn chơi có chừng mực
Tết vui, tết khỏe ai cũng mừng.
 
Nôm na thơ phú được mấy dòng
Dở, hay xin nhận tấm lòng son
Chúc bạn, cùng ta năm mới tới
Vạn sự bình an đón tin mừng.
----------------------------------

(*) 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.
     
    
 
Du xuân
 
Hái lộc du xuân đến cửa Chùa
Ngước nhìn mắt Phật nặng ưu tư
Ngài thiền như thế bao lâu nhỉ
Phù độ chúng sinh được mấy người.
 
Bước vào cửa võng lòng thanh thản
Thoang thoảng hương thơm ấm mặt người
Một chút suy tư lòng tự hỏi
Thế gian toàn Phật chắc bình yên!
 
Khổ đau trăm mối đâu còn nữa
Tâm sáng lòng trong hết ác tà
Non nước thanh bình đời hạnh phúc
Hoa thơm trái ngọt đến muôn nhà.
 
Lòng thành vái lậy, miệng Nam mô
Một tiếng cầu mong vạn tiếng lòng
Năm mới xuân sang muôn điều tốt
Lộc tài, sức khỏe nhiều điều may.
 
Gửi tiếng mõ vọng vào cõi Phật
Sâu thẳm mắt ngài giọt lệ rơi
Thương thay trần thế còn oan trái
Đừng có trách ta hãy hỏi người?
 

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan