Thơ xuân của Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 10:14 16/02/2021 Lượt xem: 329
--------------------------------------------------------------------

THƠ XUÂN CỦA NGUYỄN SƠN HẢI
 
CHỢ QUÊ

"Trâu ta ăn cỏ đồng ta"
Xuân nay vẫn nhớ câu ca lâu rồi
Chợ quê tràn ngập hàng tươi
Hàng nông sản sạch người người chọn mua
Gà đồng chiêm, khoai đồng mùa
Hoa tươi, bưởi quýt, chuối vừa mang lên
Làng thôn phòng Dịch Covin
Không hàng nhập ngoại bình yên Xuân này
Hàng khô thực phẩm xách tay
Ưu tiên hàng Việt ngày ngày nhớ ghi
Câu ca xưa đã vọng về
Ưu tiên hàng Việt- chợ quê yên bình.

 
 

TẾT NAY PHÒNG COVID

Du Xuân giãn cách điều hòa
Chào nhau chỉ thấy mắt ta, mắt người
Khẩu trang e ấp nụ cười
Chúc Xuân niềm nở chạm cùi nắm tay
Thôn trên chẳng có đu quay
Đầm làng thiếu vắng hát hay chèo thuyền
Trời Xuân tươi sắc bình yên
Phòng chống Covid dưới trên đồng tình
Một mai hết dịch yên bình
Kinh tế phát triển Dân mình ấm no.
 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
HAI 14-02
tin tức liên quan