“Trường ca 17 tháng 2” – Thơ Lê Thuần (Phần 3)

Ngày đăng: 09:58 19/02/2021 Lượt xem: 329
“Trường ca 17 tháng 2” – Thơ Lê Thuần
 
TRƯỜNG CA 17 THÁNG 2

PHẦN 3: HẬU CHIẾN

Rút rồi vẫn án binh chiếm cứ
Chiếm điểm cao rừng rú biển khơi
Mở đường buôn lậu bán người
Đảo điên biên giới nhằm chơi lộn sòng
Trò gặm nhấm nó mong có lúc
Nội bộ mình lục đục kéo sang
Miệng thì Hữu hảo bạn vàng
Nhưng mà lòng dạ lại càng hiểm sâu
Đất ven biển thuê thầu chiếm lấy
Đường lưỡi bò vẻ bậy vòng vo
Đảo chìm bải cạn đắp to
Ngang nhiên xây đảo đắp bờ chiếm luôn
Đường Đại hán đi buôn dạo nọ
Vẽ lên thành đường của Trung Hoa
Lân la đối tác gần xa
Ru ngủ thế giới đưa ta vào tròng
Tàu Hải ngư biển đông dậy sóng
Chiếm ngư trường mở rộng phương Nam
Phớt lơ chúng cứ làm càn
Chiếm biển xây đảo nước Nam gặm dần
Lừa sao được người dân con Lạc
Bốn ngàn năm đã tạc vào xương
Việt Nam chỉ một con đường
Tự do Độc lập quê hương mạnh giàu
Không phụ thuộc chẳng cần cầu lụy
Quyết một lòng xây lũy lòng dân
Nếu mà Đại hán xuống quân
Ta đây đánh thắng 10 lần ngày xưa./.

 
18/2/2021
 
 

 
tin tức liên quan