Chùm thơ hướng ngày 08-3 của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 02:46 07/03/2021 Lượt xem: 373
Chùm thơ hướng ngày 08-3 của Nguyễn Tất Đình Vân

EM VỀ
 
Em về trời xanh  đầy nắng
Hết trong anh thầm lặng cô liêu.
Dẻo cơm sáng ngọt canh chiều.
Ấp iu ngày tháng bao điều ấm êm...
  

GÁI MIỀN QUÊ TA
 
Lời ca rót mật vang xa
Em ngân nga hát vọng ra thị thành.
Em cười lúng liếng mi xanh
Mắt em  có lửa...cháy anh một thời
 
Đừng nghiêng nón thế em ơi !
Để cho lúng liếng thay lời giao duyên
Để cho xúng xính "đồng tiền"
Cho duyên dáng của gái miền... quê ta...

 
 

NỮ SỸ
(Chào mừng ngày QT PN 8/3/...)
 
Xe qua ngầm sóng nước cười reo
Em cột mốc tay vẫy nhìn theo
"Hẹn anh nhé ngày mai anh nhé..."
Môi chúm chím má đỏ nắng chiều
 
Qua ngầm, kìa trên bãi đá
Nữ chiến sỹ mà ngỡ tiên sa
Phơi quần áo bạc xanh mầu lá
Mặc áo con da trắng nõn nà
 
Em đang hát bài ca chiến thắng  
Biết đâu ta im lặng nhìn em
Thương em lắm giữa rừng mưa nắng
Đạn bom rơi cày sới nỗi niềm
 
Xe đi qua lòng còn khắc khoải
Đường chênh vênh dài mãi gian nguy
Càng nhớ em lại càng yêu quí
Ơi ! Người Nữ sỹ giữa Trường Sơn...


EM LÀ HẠNH PHÚC
(Khoán thủ thi)
 
HẠT vàng hạt ngọc đồng ta
CƠM ăn nước uống đó là thường xuyên
NUÔI người khỏe mạnh bình yên
SỐNG còn cơm gạo chớ quên ruộng đồng 
CON nghe cha mẹ ghi lòng
NGƯỜI nên đoàn tụ ấm trong êm ngoài...
 
EM lòng chung thủy... không hai...
LÀ niềm mơ ước trang đài cõi mơ
HẠNH- ngôn- công- dung nên thơ
PHÚC hồng gia thất ,đắp bờ tương lai
CHO nhà êm ấm trong ngoài
ĐỜI vui duyên thắm không phai tấc lòng
CỦA đôi "tốt đỏ "  "xe hồng"
ANH càng yêu em suốt trong cuộc đời...
HẠT CƠM NUÔI SỐNG CON NGƯỜI
EM LÀ HẠNH PHÚC CHO ĐỜI CỦA ANH.

 
 
TÌNH EM
 
Hơn năm mươi xuân đón em về 
Nhà anh dịu mát bóng cây tre. 
Chiến trường anh vắng- tre vàng võ
Bỗng dậy mầu xuân lúc anh về. 
Đêm đêm hiên nhà vầng trăng đậu 
Bên những ngôi sao giữa trời quê.
Năm tháng êm đềm nghe gió hát 
Tình em chân chất-càng đam mê...
 

NẾU NHƯ 
(nhân ngày 8/3/...)
 
Nếu như
chỉ có đàn ông ???
Ai sinh dòng dõi tổ tông cho đời???
Nếu như
chỉ có mặt trời ???
Thì đêm đen ... càng tỏ sáng ngời vầng trăng !!!
 
SÓNG LÒNG
Gặp nhau em bỗng ôm tôi
Em cười tươi rói làn môi thắm hồng.
Nụ  hôn nồng ấm trời đông.
Dấy lên sự sống mênh mông sóng lòng.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan