-----------------------------------------------------------------------------------------------
	
	Chùm thơ hướng về 30 tháng 4 năm  2021 của Hà Đỗ Tú
	 
	THÁNG 4 NĂM ẤY
	Mừng vui Tổ quốc mới hôm nào
	Thắng trận vang lừng đẹp biết bao
	Cả nước hò reo như sóng dậy
	Thành đô quật khởi Ngụy kia nhào
	(Ba mươi)* chính ngọ này hôm ấy
	Thiết giáp gầm lên húc cổng vào
	Tổng Thống xin hàng quân Giải Phóng
	Việt Nam độc lập rợp cờ sao.
	-----------------------------------------
	*(30/4/1975)
	 
	ĐÊM NHỚ TRƯỜNG SƠN
	Đêm dài mất ngủ đếm mưa rơi
	Giọt trút rơi mau hạt rã rời
	Dạ tủi làm con tim bối rối
	Lòng sầu để mí mắt khơi khơi
	Nằm lâu lại nhớ về xưa cũ
	Ngẫm thuờ Trường Sơn tái hiện thời
	Bao đồng đội mở con đường mới
	Mãi vẫn còn vương bóng một người.
	 
	ĐẸP LẮM VẠN NINH ƠI
	Bây giờ đẹp lắm “Vạn Ninh”*ơi
	Sạch sẽ khang trang rất tuyệt vời
	Cảm tạ lòng vàng công tu bổ
	Khen người góp của đức đầy vơi
	Nơi đây nằm lại bao đồng đội
	Đã quyết hy sinh cả cuộc đời
	Đất nước nhà nay tròn độc lập
	Nhờ ơn liệt sĩ biết bao lời.
	---------------------------------
	*”Nghĩa trang Vạn Ninh”
	 
	DÂNG HƯƠNG NGHĨA TRANG VẠN NINH
	Lính Cựu hôm nay đến (Vạn Ninh)*
	Lần theo liệt sĩ đã quên mình
	Dâng hương nấm hữu thời trai tráng
	Tưởng nhớ bằng thân thuở chiến binh
	Tuổi trẻ Xung Phong vào trận mạc
	Khi già tới gặp bạn hy sinh
	Dò tìm chữ khắc trên bia mộ
	Thắp nén nhang thơm nặng nghĩa tình.
	---------------------------------------
	*(Nghĩa trang Vạn Ninh)
	 
	CẢM NHẬN 46 NĂM QUA
	Bốn sáu năm qua thật tuyệt vời
	Xuân từ dạo ấy vẫn hồng tươi
	Đường dây sẻ tải liền Nam Bắc
	Ánh điện chia đều cả nước chơi
	Quốc lộ hình thành cao tốc mới
	Giao thông nối tuyến các miền rồi
	Thời gian rút gọn trong ngày đã
	Có thể đi về khắp mọi nơi.
	 
	Hà Đỗ Tú Hội viên Hội VHNTTS
	CTV Hội Cựu TNXPVN