"Hành Quân đêm" - Thơ: Nguyễn Phương Liên

Ngày đăng: 07:50 27/06/2021 Lượt xem: 407
Hành Quân đêm
(Xa Vẳn Na Khẹt (Lào) về Quảng trị- tháng 7-1973)  
 
Lộp bộp tiếng mưa rơi
Gõ đều đều lưng, mũ
Chiếc ba lô ngái ngủ
Trĩu nặng đôi vai gầy...
 
Đường hành quân đêm nay
Như có ai đổ mỡ
Đá hôn chân nín thở
Mang gậy bền trong tay...
 
Ì ầm tiếng máy bay
OV10 trinh sát
Rì rầm êm tiếng hát
"...Bác cùng cháu hành quân..."
 
Mưa thấm lạnh dầy thêm
Bước cao thấp trong đêm
Mắt lừa chân ngủ lén
Giật thót cười vô duyên...
 
Ngụy trang đèn " đom đóm"*
Lanh lảnh xa tiếng gà
Màn đêm dần chạy trốn
Trả bình minh đầu buôn...
 
Nghỉ thôi đồng chí ơi.. !
Điểm tập kết đây rồi
Đất quấn chân người tới
Thoảng nụ cười trên môi...
 
Đường hành quân là vậy
Súng đạn và quân trang
Trời mưa ư...cứ mưa
Mồ hôi tuôn vẫn bước
Vì miền nam phía trước...
 Lệnh...
         Hành quân...
                  Đang chờ!
 

Nguyễn Phương Liên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

---------------------------------------------------
*" Đom đóm" - ý thơ Phạm tiến Duật.

tin tức liên quan