"Đồng vọng" - Phạm Sinh họa thơ Lê Bá Dương

Ngày đăng: 02:57 16/07/2021 Lượt xem: 375
 
------------------------------------------------------------------
 
         Từ tấm ảnh người đồng đội Thương binh nặng (1/4) - mất một tay và mất hơn một bên mắt… đang thắp hương trên phần mộ người đồng đội của mình tại Nghĩa Trang Quốc gia Đường 9 - Quảng Trị . Nhà Báo, Nhà thơ Lê Bá Dương – Dũng sỹ diệt mỹ, Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị đã xúc động ra một khổ thơ:
        Cảm động với tấm hình và đồng cảm cùng tiếng lòng Lê Bá Dương – Phạm Sinh họa vần “Đồng vọng” cùng anh
:
 

Một tay để lại chiến trường
Một tay còn lại khói hương cho mày
Mày còn nằm lại nơi này
Tao còn nửa mắt khóc mày mãi thôi

Lê Bá Dương
 
ĐỒNG VỌNG
Hương trầm tao thắp lên rồi
Tay xiêu tao cắm trên ngôi mộ mày
Mắt nhòa tao thấy cay cay
Miệng run tao gọi tên mày - Bạn ơi!
 
Dậy đi - ôn lại một thời
Cùng chung đơn vị ở nơi chiến trường
Mày tử trận, tao bị thương…
Nhớ mày tao lại “lên đường” vào thăm…

Phạm Sinh
 
tin tức liên quan