"Em và Cà phê" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 04:31 16/07/2021 Lượt xem: 274
 
------------------------------------------------------------------

EM VÀ CÀ PHÊ

Cà phê và em
Duyên thắm tự bao giờ?
Ai còn nhớ
Đồi Cà phê em leo dốc hàng ngày
Bao nhiêu lần trượt ngã?
 
Cà phê mỗi ngày em pha
Từng giọt rơi thánh thót
Sóng sánh đậm đà
Như màu cột nhà sàn lâu ngày nhẵn bóng
Lóng lánh in dáng mẹ hình cha!
 
Em thích hát tình ca
Say đắm thiết tha trên những cánh rừng Tây Nguyên lộng gió
Vì mẹ đẻ rơi em ra trên đường chạy giặc
Dưới chân đồi Cà phê
Đang độ trổ hoa…
 
Tây Nguyên này là đất Tổ quê nhà
Cha cặm cụi chăm mơn mởn vườn cà
Mẹ hồng hào cuốc đào san đất núi
Để Cà phê cao nguyên mãi thơm ngon
Muôn đời con cháu mãi hạnh phúc tươi vui!
 
Theo gương mẹ cha hàng ngày em cõng gùi trèo núi
Làm bạn với vườn Cà phê
Tắm nắng dầm mưa
Cho mùa cà phê trữu quả
Mang hương thơm ngào ngạt đến những phương trời xa!

 
Mùa hè 2021
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan