Một trận cầu nhàm ngày 26/6/2026 Trận 60)

Ngày đăng: 02:22 26/06/2026 Lượt xem: 22
Nói “Hồ Văn Chi là một hiện tượng” quả chẳng sai… Bằng cái vốn “Luật thơ, luật bóng giao hòa” anh đã mang đến cho mỗi trận cầu cả “luật thơ” và “luật bóng” đều rất… “đúng luật”… Chưa hết, khi trên sân cỏ có những điều “nực cười” thì anh lại “xông vào” để lột tả một cách dí dỏm nhưng chẳng làm mất lòng ai…
Tại Trận đấu thứ 60, Bảng D giữa đội ÚC (áo vàng) và đội  PARAGUAY (áo trắng) đầy rẫy “điều nực cười”… Và rồi do “không kìm hãm được cảm xúc của mình” nên mới chỉ vào phút thứ 68 của trận đấu Hồ Văn Chi đã “sản xuất” một bài thơ vui mà anh gọi là: “vui mùa World Cup…”. Các bạn đọc nhé!
                    PS
 
MỘT TRẬN CẦU NHÀM
 
          TRẬN 60, BẢNG D
09 h, ngày 26/6/2026
Sân Levi's (California, Hoa Kỳ)
ÚC (Vàng) vs PARAGUAY (Trắng)
Kết quả: 

 
Hòa thì cơ hội sẻ đều hai
Phân cực bên thua dễ rớt đài
Có vẻ binh tình hơi thoải mái
Trông chừng thế trận cứ dằng dai
Một màn trình diễn không bung sức
Hai đội đua tranh chẳng trổ bài
Kết quả không đều vui vẻ cả
Thương người Hàn Quốc cậy nhờ ai!
10h30, 26/6/2026.
(phút 68’ của trận cầu đang hòa 0-0)




                             Hồ Văn Chi
       Hội viên Hội VHNT TS tại Đà Nẵng


tin tức liên quan