Trận chung kết thật nhiều cảm xúc - Ký sự: Trần Nho An

Ngày đăng: 09:20 27/08/2026 Lượt xem: 17
TRẬN CHUNG KẾT THẬT NHIỀU CẢM XÚC
 
          Với nhiều người yêu bóng đá cả của Việt Nam & Thái Lan thì trận chung kết lượt về tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối qua, đã để lại thật nhiều cảm xúc gần như từ khi trận đấu chưa bắt đầu cho đến khi tiếng còi của trọng tài chính kết thúc trận đấu ở phút thứ 95 và cả những phút cuối cùng khi BTC trao giải...!
          Ống kính truyền hình quay cận cảnh những gương mặt cầu thủ của Việt Nam & Thái Lan cho chúng ta thấy những gì tính túy & nghiệt ngã của bóng đá nói chung và bóng đá riêng có của Đông Nam Á hiện này.. ?
          Trong khoảng hơn một thập kỷ qua bóng đá ĐNA gần như chỉ xoay quanh 3 cái tên Việt Nam, Thái Lan & Indonesia thường xuyên có mặt trong các trận chung kết của giải đấu khu vực và cùng Australia tham dự vào sâu vòng loại các giải Châu á & thế giới..?
          AFF Cúp 2026 cũng diễn ra như vậy. Ngoại trừ Indonesia đã không thể triệu tập đầy đủ những cầu thủ giỏi nhất, vì AFF cúp không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA; nên các CLB không có nghĩa vụ nhả người vì cả Indonesia & Thái Lan không thể triệu tập những ngôi sao khi họ đang chuẩn bi cho mùa giải mới của các CLB chủ quản. Việt Nam chúng ta ngược lại, đội tuyển được chuẩn bị kỹ từ thời gian và nhân sự; nổi bật là đợt tập huấn luyện dài ngày tại Hàn Quốc quê hương của HLV trưởng Kim Sang-Sik, có một khác biệt không hề nhỏ các bạn nhỉ.. ?
          Diễn biến của 2 trận chung kết cả lượt đi & lượt về chúng ta thấy chiều sâu của bóng đá Thái Lan và Việt Nam khác nhau như thế nào. Và đặc biệt cảm xúc khi người hâm mộ Việt Nam chứng kiến diễn biến kết quả 2 trận đấu. Tại Rajmangala & Mỹ Đình với trận lượt đi, hiệp một Việt Nam khó khăn như thế nào và hiệp hai chúng ta bùng cháy với 2 pha dàn xếp với 2 bàn thắng đẹp như mơ; và lợi thế giành cho đội tuyển của chúng ta ở lượt về là hết sức rõ ràng... ?
          Nhưng bất chấp mọi cảnh báo chúng ta có một trận chung kết lượt về không hề dễ dàng, và Thái Lan họ đã thể hiện phẩm chất của đội tuyển bóng đá lớn, trong khu vực. Họ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất & đội tuyển của chúng ta thực sự gặp nhiều khó khăn, trong suốt gần hết thời gian của trận chung kết lượt về.
          Chúng ta có may mắn trước dàn cầu thủ trẻ thiếu bản lĩnh & kinh nghiệm của Thái Lan, khi số 7 Kakana Khamyok sút bóng vọt xà ngang; khi Thái Lan được hưởng quả belanti ở chấm 11m, sau cú xoạc chân từ phía sau của Xuân Mạnh. Đội tuyển của chúng ta sẽ thi đấu thế nào nếu bị dẫn trước 2 bàn ngay từ đầu hiệp 2.  Và nếu điều đó xảy ra, đội tuyển của chúng ta sẽ phải thi đấu trong một tâm thế không hề dễ dàng…
           Việt Nam đã may mắn sau đó vài phút, từ tình huống phản công bên trái Đình Bắc và Tuấn Tài và cái chân trái rất khéo của số 24 đã chuyền bóng như đặt; để số 10 Hoàng Hên đệm bóng như đặt, tuy bóng trúng cột dọc bật vào cái chân phải của thủ môn Chat Chai gỡ hòa cho Việt Nam chúng ta ..?
          Trận đấu tưởng như sẽ kết thúc thì phút 85 số 24 của Thái Lan đã có bàn thắng thứ hai, sau sai sót của số 15 Trương tiến Anh; và hy vọng của đội tuyển Thái Lan lại được nhen nhóm. Nếu đội bạn có thêm một bàn thắng, để đưa trận đấu vào hiệp phụ và khi đó Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu thế nào; trước lợi thế tâm lý của Thái Lan? Nhưng may mắn đã không đến, thời gian còn quá ít; mặc dù Thái Lan đã dồn lên tấn công, kể cả thủ môn Chat Chai.
          Họ đã không thể ngờ, số 24 trong tuyệt vọng đã có bàn phản lưới nhà; từ khoảng cách hơn 20m chấm dứt mọi hy vọng .. !
          Tỷ số trận đấu 2-2 & tổng tỷ số là 4-2 cho Việt Nam. Sự cay đắng của người Thái là cả 4 bàn thắng của trận chung kết lượt về, trên sân vận động Mỹ Đình đều do họ tạo nên; và một bàn thắng có ý nghĩa bước ngoặt trên chấm 11m thì số 7 lại sút hỏng.. !
          Sẽ còn nhiều bàn luận về giải đấu này! Đặc biệt là đội tuyển và các chuyên gia bóng đá của Việt Nam chúng ta.. ?
          Ban huấn luyện có sai sót không khi không quan tâm đến cảnh bảo trước trận lượt về của truyền thông & các chuyên gia, khi bố trí đội tuyển chơi quá thấp nhường 2/3 sân cho Thái Lan kiểm soát; và đội tuyển đã chịu đựng sức ép cực lớn lên khung thành của Lê Giang .
          Còn nhiều việc phải làm của cả đội tuyển và Ban huấn luyện, nhưng trước hết chúng ta chúc mừng đội tuyển Việt Nam; lần thứ tư bước lên bục cao nhất và lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup
          Đúng là một giải đấu thành công của đội tuyển Việt Nam và một trận đấu nhiều cảm xúc các bạn nhỉ ?
Xin chào & hẹn gặp lại.. !
          Ghi thêm.. !
          Lúi húi viết bài, quay lại đọc bài và các tin, bình luận của các Pan Việt Nam. Thật vui và rất hay, đặc biệt là cả 4 bàn thắng đều do các cầu thủ Thái Lan ghi...!   Hài hước thật phải không các bạn.. ?
 
                              Trần Nho An
Hội Trường Sơn Miền Trung – Tây Nguyên, F471
 

tin tức liên quan