THIÊN TÀI - TỘI ĐỒ VÀ PHÚT GIÂY ĐỊNH MỆNH
Tính đến hết sáng nay ngày 7 tháng 7 đã có 12 đội - 6 trận đấu ở vòng loại trực tiếp thứ 2 (vòng 16 đội) đã thi đấu xong, 3 trận tứ kết đã được xác định đêm nay 2 trận đấu còn lại sẽ tìm được 2 đội tuyển cuối cùng có mặt bước vào vòng đấu khốc liệt nhất để tìm ra 4 đội tuyển xứng đáng nhất tham dự vòng bán kết.
Bóng đá cũng như các môn thể thao khác càng vào sâu chất lượng & tính khốc liệt càng tăng và thách thức đối với HLV & cầu thủ đòi hỏi sự tập trung cao độ những sai lầm có thể là rất nhỏ cũng có thể quyết định đến kết quả của trận đấu.
Dẫu biết rằng con người vẫn có thể mắc lỗi khi tham vào các hoạt động đặc biệt là thể thao cường độ cao và do vô tình những sai sót đó lại xảy ra vào những thời điểm nhạy cảm làm thay đổi kết quả trận đấu & có khi quyết định đến việc bị loại hoặc bước tiếp vào tứ kết của đội tuyển..?
Chúng ta có thể điểm tên những HLV và các cầu thủ sâu đây: số 8 Burun Guimaraes đội tuyển Brasil sút hỏng quả 11m trong hiệp 1 trận đấu gặp NA UY dẫn đến thua 1-2 và bị loại cay đắng.. !
Ở một trận đấu khác giữa Úc & Ai Cập sau 4 hiệp đấu 120 phút 2 đội bước vào loạt sút luân lưu 11 m, quả sút đầu tiên số 19 của Úc đã sút lên trời; 5 quả tiếp theo các cầu thủ đều sút thành công khi tỷ số đang là 3/2 nghiêng về Ai Cập. Trước sức ép phải sút thắng để có cơ hội, thì HLV Tony Pepovel lại đưa ra một cầu thủ 18 tuổi lên đá quả quan trọng này. Ai xem trực tiếp trận đấu này, mới thấy sự căng thẳng của số 25, đá vị trí trung vệ với 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Chúng ta không phủ nhận tài năng của Lucas Herrington, nhưng đặt lên vai còn non kinh nghiệm là điều khó chấp nhận và anh đã sút bóng chạm xà ngang ra ngoài. Sau đó Ai Cập nhẹ nhàng tiễn Australia về nước với kết quả chung cuộc sau loạt sút luân lưu là 4/2 và báo chí Australia đã gọi số cầu thủ còn lại của họ là những kẻ hèn nhát.. !
Chúng ta ta chuyển sang những khoảnh khắc thiên tài các bạn nhỉ.. ?
Theo tôi ngoài việc HLV đội tuyển Anh đưa 2 tiền đạo cánh số 18 & số 7 đá chính ngay từ đầu, đã mang lại kết quả mỹ mãn cho đội Anh. Tuy rất nhọc nhằn trước đội tuyển quốc gia México thật sự có lối chơi hết sức khó chịu, khi họ có bàn gỡ 1/2 cuối hiệp 1 & phút 54 Quansah của tuyển Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp. México vây hãm nhưng trong một đợt phản công, đội Anh được hưởng đá phạt 11m và Hary Edeward Kane ghi bàn thắng thứ 6, qua 5 trận đấu tại World cup 2026; nâng tỷ số lên 3/1. Nhưng 10 phút sau chính Kane phạm nỗi cao chân trọng vòng 16,5 m México có bàn gỡ 2/3 mở ra cơ hội đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ. Những phút nghẹt thở trước khung thành của đội tuyển Anh và họ đã đứng vững để có mặt tại vòng tứ kết gặp NA UY hứa hẹn sẽ có một trận đấu hay...
Vài khoảnh khắc thiên tài nữa vừa được trình diễn ở 2 trận đêm & sáng nay:
Lúc 2 giờ sáng nay tại SVĐ: AT& T (Dallas) Mỹ. 2 quốc gia nằm trên bán đảo Liberia có văn hóa tương đồng và trình độ bóng đá xem như 1/9 - 1/10 nghiêng về Tây Ban Nha vì quá hiểu nhau; nên trận đấu nhàn nhạt thì đấu rình rập không muốn bị thủng lưới trước! Chỉ đến phút 83 của trận đấu HLV Luis Dela Fuente của Tây Ban Nha thay số 6 Mikel Merino & số 8 Fabian Rulz vào sân, đến phút bù giờ đầu tiên họ phối hợp với nhau như đá tập; xé toang hàng hậu vệ Bồ Đào Nha đối mặt với thủ môn Diego Corta ghi bàn duy nhất của trận đấu. Miếng đánh có lẽ họ được HLV rèn trở thành kĩ năng của bộ đôi này..?
Nếu tôi là HLV của đội tuyển Bỉ, chắc chắn tôi sẽ có đấu pháp nhằm ngăn chặn miếng đánh nguy hiểm này..? Ta thống nhất cho thầy trò Luis Dela Fuente 10+ điểm nhỉ.. ?
Còn một cầu thủ của đội tuyển NA UY đang thi đấu cho Mancheeter City: Erling Haaland, anh sinh năm 2000 mang áo số 9. Tiền đạo mũi nhọn (trung phong) NA UY sau 28 năm (7 kỳ World Cup) quay lại. Và họ có chiến lược phát triển, thi đấu đẳng cấp với chiều cao 1m96 thể hình đậm chắc; anh thực sự là quái vật trước bất cứ khung thành của đội tuyển nào với 2 bàn thắng tuyệt đẹp (1 đánh đầu, 1 sút chéo góc bằng chân trái) vào lưới đội tuyển Brasil hùng mạnh, đã nói lên tất cả... !
Với 6 bàn thắng sau 5 trận đấu Haaland đang cùng trong nhóm dẫn đầu ? Hy vọng cùng đồng đội sẽ có trận tứ kết thật hay trước đội tuyển Anh, Điều khó cho Haaland vì người Anh hiểu rõ sở trường, sở đoản của anh. Là người hâm mộ chúng ta chúc các đội với tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo & tự hào dân tộc vượt qua những vấn ngoài bóng đá để giải đấu thành công trọn vẹn ...!
Trận đấu của những khoảnh khắc..?
Vòng 1/8 giữa 2 đội tuyển Ai Cập & đội đương kim vô địch Acgentina đã kết thúc với những khoảnh khắc không thể nào quên của cả 2 đội tuyển. Những diễn biến của trận đấu đầy cảm xúc cho cả 2 đội, khán giả trên sân và những người ngồi trước màn ảnh nhỏ trên toàn thế giới ..!
Trong khi chờ xem trực tiếp trận đấu cuối cùng vòng 1/8 giữa 2 đội tuyển Thụy Sĩ & Colombia. Chúng ta thử điểm lại những khoảnh khắc thiên tài của số 10 Messi, khi anh nhập cuộc ở trận đấu này rất thiếu tập trung. Đỉnh cao là việc sút hỏng quả phạt 11m, sau khi đội nhà thủng lưới ở phút 17, dù sau đó Acgentina tấn công liên tục; cho đến phút 67 của trận đấu với tình huống phản công nhanh 3 cầu thủ lao lên, như những mũi tên đen và bàn thắng thứ hai được ghi hết sức đẹp mắt..!
Ai cũng nghĩ đội bóng Nam mỹ sẽ sụp đổ sau bàn thua này..? Nhưng không Messi và toàn bộ đội tuyển Acgentina như lột xác hoàn toàn với tâm thế không còn gì để mất. Và một thay đổi nhỏ trong việc bố trí đội hình Messi không chơi trung lộ, Messi dạt ra biên lôi kéo đối phương & làm bóng Acgentina; và đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng từ phút 79 đến phút 90+3. Trong đó, bàn gỡ hòa của Messi ở phút 83 động tác vô lê đẹp mắt trong khu vực 11m. Với sự tranh chấp quyết liệt của các cầu thủ Ai cập. Bàn thắng giúp Acgentina trở lại và một thay đổi nhỏ, trong chỉ đạo chiến thuật của HLV Acgentina; thi đấu chậm lại giữ sức cho 2 hiệp phụ. Tạo cho Ai Cập dâng cao đội hình, nhằm giải quyết trận đấu trong những phút còn lại và Ai Cập đã mắc bẫy. Acgentina phản công và có bàn thắng định đoạt trận đấu, sau 3 đường chuyền trước sự ngỡ ngàng, thất vọng của cổ động viên Ai Cập trên sân vận động Atlanta.
Đúng là trận đấu của những khoảnh khắc và tràn ngập cảm xúc. Những giọt nước mắt của Messi và những khuôn mặt thẫn thờ của hàng nghìn cổ động viên Ai Cập, đã nói lên tất cả…!
Với tất cả sự ngưỡng mộ giành cho Messi bản lĩnh & tài năng thiên bẩm của mình anh xứng đáng là thiên tài của thiên tài.
Chúng ta cũng phải ngả mũ trước đội tuyển Ai Cập và Mohamed Salal đội bóng châu Phi đã có một trận đấu để đời, trước nhà đương kim vô địch. Có lẽ cái còn thiếu của họ là bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Họ sẽ rời giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu và Messi cùng Acgentina bước tiếp hành trình bảo vệ ngôi vương.. ?
Chúc mừng vì tất cả. !
Trần Nho An
Nguyên Giám đốc Nông Trường Cà phê 49
Uỷ viên BTV, Hội TS Miền Trung - Tây Nguyên, F471