Sai lầm - Diệu kế - Hoang tưởng

Ngày đăng: 02:47 28/02/2015 Lượt xem: 604

NỤ CƯỜI

               Sai lầm không đáng kể

 

Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: "Anh thử tưởng tượng xem, tôi chữa bệnh ung thư cho một người, nhưng khi mổ thì hóa ra anh ta chỉ bị một cái áp-xe".

Vị bác sĩ kia bảo:

- Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa năm cho một bệnh nhân bị vàng da, nhưng khi anh ta chết, tôi mới phát hiện anh ta là người châu Á.

 

 

                 Diệu kế

 

Anh chồng lẽo đẽo theo vợ đi mua sắm.

Đến cửa hàng trời trang, khi vợ đang chọn hàng, anh ta bỗng ôm bụng kêu đau ầm ĩ. Đang lúc mọi người nhốn nháo thì có một ông lao đến tự xưng là bác sĩ, hăng hái xốc anh ta lên, cõng chạy như bay ra khỏi cửa hàng.

Đến bệnh viện, sau một hồi khám xét cẩn thận mà chẳng phát hiện ra bệnh gì, bác sĩ sẵng giọng hỏi:

- Này, cậu đau cái quái gì thế?

Anh kia ngồi bật dậy, tỉnh như sáo:

- Xin đội ơn bác sĩ! Lúc nãy vợ em đang chọn hàng thời trang, mà lương của em rất bèo. Em phải giả đau như vậy mới thoát được đấy ạ!

Ông bác sĩ cũng tỏ ra đắc ý:

- Chính tôi phải cảm ơn cậu. Lúc đó mụ vợ tôi cũng đang ngắm nghía cái áo lông chồn ở đó. May nhờ diệu kế của cậu mà tôi mới chạy thoát…

 

                     Mất ngủ

 

Một ông bị mất ngủ đến bác sỹ khám. Sau khi khám, bác sỹ cho một lọ thuốc nước và dặn:

- Mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy uống ba thìa cafe, sau một tuần trở lại đây khám lại.

Sau một tuần người đàn ông trở lại với hai mắt thâm quầng, người hốc hác. Bác sỹ hỏi:

- Ông thấy sao? Chứng mất ngủ có đỡ hơn không?

- Thưa bác sỹ, tôi đã uống như bác sỹ đã dặn, nhưng tôi thấy không ép phê nên tôi uống đến ba muôi cafe, cũng không thấy đỡ. Cuối cùng tôi uống cả ly cối cafe nhưng vẫn không sao ngủ được.

- Vậy thì hết lọ thuốc chưa?

- Ủa, bác sỹ dặn tôi uống ba muỗng cafe mỗi tối mà, chứ đâu có dặn uống thuốc, nên chai thuốc vẫn còn nguyên.

 

                          Hoang tưởng

    Bác sĩ tâm lý đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần. Vào một phòng ngủ, ông thấy trên trần có một người bệnh đang vắt vẻo bám trên xà nhà.

    Bác sĩ hỏi y tá trực phòng:

- Anh ta đang làm gì thế?

- Anh ta bị bệnh hoang tưởng, cứ tưởng mình là cái bóng đèn...

- Ừ! Tôi thấy rồi... Nhưng phải có cách đưa xuống, kẻo anh ta bị ngã thì rầy rà to.

    Anh y tá gãi đầu, gãi tai:

- Nhưng nếu anh ta xuống thì căn phòng này sẽ tối thui mất!

 

                                                                                                                      Cha Ly (st)

 

 

                                                                                   

tin tức liên quan