Vui một tý !

Ngày đăng: 08:59 07/10/2015 Lượt xem: 523

Vui một tý !

 Bịt tai nghe giảng:

   Trong giờ học, cậu Tuấn thường lấy tay bịt một bên tai, nếu tay này mỏi thì thay thay

tay kia. Cô giáo thấy lạ bèn hỏi:

-Tại sao em lại bịt một bên tai lại thế ?

-Dũng không ngần ngại trả lời ngay:

-Thưa cô em làm như vậy sẽ nhớ được lâu ạ !

-Cô giáo vẫn không hiểu nên hỏi tiếp:

-Thưa cô, khi trên lớp cô thường bảo phải chú ý nghe giảng, đừng để những lời cô nói

chạy từ tai này sang tai kia. Vì vậy em phải bịt một tai lại để lời nói của cô không chạy

được từ tai này sang tai kia ạ !

*Đàn ông đứt cầu chì :

    Người chồng thấy trong người mệt, nên đến phòng khám để kiểm tra, khi anh ta đang

chiếu chụp thì bị mất điện.

-Bác sĩ bảo có lẽ lại bị đứt cầu chì đây mà và bảo anh kia đến ngày mai đến khám lại!

-Khi về đến nhà thấy chồng có vẻ bực bội liền hỏi :

-Sao anh đi khám bệnh về mà không vui thế?

-Anh chồng chép miệng trả lời : Bác sĩ bảo có lẽ cầu chì của anh bị đứt rồi !

*Lấy vợ thấy trẻ lại:

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau ngồi trò chuyện :

-Người thứ nhất hỏi : vừa rồi cậu cưới vợ thấy cuộc sống thế nào ?

-Anh thứ hai nhìn bạn nói: mình thấy sau khi cưới vợ như trẻ lại giống thời còn nhỏ ở với

-Đơn giản thôi, vì đi đâu cũng phải xin phép, tiêu pha gì cũng phải ngửa tay xin tiền…và

thú vị hơn là không được mở mồm cãi lại dù mình có đúng mười mươi…

*Tình huống xấu nhất :

-Khi bệnh của ông tỷ phú khá nặng không có hy vọng chữa nữa, bác sĩ gọi cô vợ trẻ của

-Bà cần chuẩn bị tinh thần nếu khả năng xấu nhất có thể xảy ra. !

-Cô vợ trẻ có vẻ đăm chiêu nói:

-Vâng , tôi cũng đã có ý đó, vì các con của ông ấy đòi thừa kế phần lớn tài sản. Tôi cũng

cố gắng để giành được một nửa là may rồi ! !

                                                                                               
Bùi Hoằng(ST)
                                                                                                                     Email:hoang1592@gmail.com

tin tức liên quan