Hoàng Văn Kính – Ngẫm sự đời mùa EURO .,

Ngày đăng: 07:09 19/06/2024 Lượt xem: 11
Hoàng Văn Kính – Ngẫm sự đời mùa EURO 

CHỈ CÓ Ở BÓNG ĐÁ
-Lão nở mũi hỏi; Thế nào, xem trận đấu đêm qua giữa “Cơn lốc màu da cam” với chú “Đại bàng trắng” đêm qua ông đã mãn nguyện chưa.
-Quá hay. Thế mới là bóng đá đỉnh cao. Được đánh giá cao hơn, tuyển Hà Lan chiến thắng là đúng với quy luật mạnh được yếu thua mặc dù tuyển Ba Lan chơi rất kiên cường với nhiều khoảnh khắc áp đảo và dẫn bàn trước rất sớm ở phút thứ 16. Sức ép của trận đấu đã khiến HLV  Koeman liên tục đưa tay ngoáy mũi dẫn đến chảy máu. Sau đó, ông đưa ngón tay dính máu lên mút trước khi ra đường biên chỉ đạo học trò. Hành vi ấy khiến nhiều người liên tưởng tới ông , Joachim Low  cựu HLV đội tuyển Đức, mỗi lần căng thẳng lão lại moi gỉ mũi ra đút vào mồm rồi thọc tay vào quần đưa lên mũi ngửi.
-Người ta bảo đấy cũng là một phần của bóng đá.
-Chẳng lẽ cái gọi là “một phần” ấy lại mất vệ sinh thế à. Đúng là môn thể thao vua.
MẤT THẾ CÒN ÍT
-Lão bảo: Ông ạ, thời đại văn minh có khác chó mèo, lợn gà thông minh hơn cả con người.
-Ông nói thế chẳng lẽ mình không bằng lũ súc sinh ấy à.
-Nói có sách, mách có chứng. Đấy ông xem: Mèo tiên tri Cass dự đoán chính xác các trận đấu giữa Đức gặp Scotland, Tây Ban Nha gặp Croatia, Albania gặp Italia. Đười ươi Walter, Voi Bubi cũng tiên tri chính xác tuyển Đức thắng Scotland. Trong khi đó mình tiên tri sai bét, mất toi nửa tháng lương. Đầu to ngu hơn óc bé.
-Tại mình cố tình ngu nên nó mới thông minh hơn. Mất thế còn ít đấy.

Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

tin tức liên quan