Ngộ nghĩnh trẻ thơ: Con mèo ngoan - Truyện vui cười: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:00 01/08/2024 Lượt xem: 171
  1. CON MÈO NGOAN
 
          Nhà bé Cam có nuôi một con mèo vàng rất đẹp, bộ lông óng mượt và đôi mắt xanh, sáng long lanh, nó rất thích chơi với các em bé.
          Có thể nói bé Cam và con mèo là hai người bạn rất thân. Hàng ngày bé Cam 4 tuổi đi học mẫu giáo, trước khi đi học em đều chào con mèo và nói:
          Chị chào mèo, chị đi học; mèo ở nhà nhớ ngoan, không chạy nhảy lung tung làm vỡ bình hoa của ông. Chiều chị về chị chơi với em nhé!  
          Chiều bé Cam đi học về, chỉ kịp chào ông bà là sà ngay vào chơi với con mèo. Bé ôm ấp, vuốt ve bộ lông óng mượt của con mèo và nói chuyện với con mèo như hai người bạn; bé Cam hỏi:
          Thế em mèo ở nhà có ngoan không? Em đã ăn gì chưa…?
          Sau đó bé Cam chạy ra phòng khách, lấy quả bóng bàn tung lên cho con mèo nhảy lên bắt quả bóng. Qủa bóng nảy lên, đập xuống; con mèo lúc vồ quả bóng, lúc nhảy lên bắt bóng. Khi con mèo bắt được quả bóng, bé cười lên khanh khách và khen con mèo giỏi lắm!
          Một hôm, con mèo thấy một con gián bay từ góc tủ bay ra, bé Cam trông thấy con gián bay ra, sợ quá, chạy ngay đến gần ông và nói:
          Ông ơi con giám bay từ góc tủ ra, suýt chạm vào người con, con sợ quá; nó định cắn con hay sao ấy, mà mùi nó hôi quá ông à… bé Cam ôm lấy ông sợ hãi.     
          Ông Cam ôm chặt Cam vào lòng và nói, con đừng sợ, nó không cắn đâu; nhưng quả thật con gián rất hôi và bẩn.
          Đúng lúc đó con mèo liền đuổi theo và bắt được con gián và giết chết nó. Bé Cam reo lên a con mèo bắt được con gián rồi ông ơi? Ông Cam nói:
          Con mèo của Cam giỏi nhỉ?
          Bé Cam nói:
          Ông ơi, con mèo không những giỏi mà còn rất ngoan nữa; nó biết con ghét gián nên nó bắt gián giúp con đấy! vừa lúc đó con mèo kêu:
          Meo, meo, meo; lúc đó bé Cam vừa vỗ tay, vừa reo lên:
 A hoan hô con mèo là “Dũng sỹ” diệt gián rồi!
          Ông Cam hỏi:
          Sao con gọi nó là “Dũng sỹ” diệt gián? Bé Cam nói:
          Hôm trước, ông kể chuyện cho con nghe, ngày xưa ông là “Dũng sỹ” tiêu diệt địch rồi gì!

                                                                                                                      Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan