Chùm Truyện vui cười về bóng đá của Hoàng Văn Kính
CHỚ CÓ DẠI
Lão thắc mắc: Tại sao ở phút thứ 64, sau khi thằng Chok - Chat ghi bàn có chuyện gì xẩy ra mà lão trọng tài phải dừng để trận đấu kéo dài thêm đến 20 phút nhỉ.
-À đấy là một pha bóng bẩn, thiếu fair-play vì trước đó các cầu thủ Việt Nam đã chủ động đá bóng ra ngoài để hỗ trợ đồng đội bị chấn thương và đang chờ đối thủ trả bóng. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ tinh thần thể thao, Supachok lại quyết định ghi bàn, gây tranh cãi.
-Cái đội bống Thái Lan mang tiếng là đại ca ở Đông nam Á mà chơi bẩn thế. Mà tại sao trọng tài không lướt VAR. Hay cũng đã ăn bẩn rồi.
-Lại suy diễn. Thời gian bị kéo dài là do trọng tài trao đổi, thuyết phục các cầu thủ và ban huấn luyện Thái Lan để Việt Nam ghi lại một bàn thắng nhằm thể hiện tinh thần fair-play vì rằng pha bóng của Supachok là "không phù hợp với tinh thần thể thao". Nhưng họ đã thẳng thừng từ chối.
-À ra thế. Nâng được tỉ số lên 2-1 tưởng “Voi chiến” có lợi thế. Nhưng không, ngờ điều này đã làm cho sự giận dữ và tinh thần chiến đấu của các “ Chiến binh sao vàng” bùng nổ, để rồi đánh bại Thái Lan ngay trên sân Rajamangala”.
-Một bài học cho những kẻ điên rồ: Chớ có dại dột mà xúc phạm đến danh dự, khí phách và lòng tự trọng của người Việt Nam.
ĐỈNH CỦA ĐỈNH
Tập thể dục sáng, lão rủ tôi tạt vào chợ, mỗi thằng làm mấy con vịt lộn vài chén rượu mừng chiến thắng của tuyền Vệt Nam. Cả chợ chỗ nào cũng bàn tán về trận đấu lượt về tranh Cúp vàng ASEAN đêm qua. Lão nhận xét: Trên thế giới này có lẽ không đất nước nào lại yêu bóng đá như dân tộc Việt Nam ta, vô địch là phải.
Ngồi cùng bàn với mấy bác vừa nhúng lẩu vừa bàn luận sôi nổi, một lão vừa xuýt xoa vừa chửi: Mẹ cái nồi lẩu Thái hôm nay chỉ thấy cay với chát, chẳng thấy vị ngọt đâu. Bỗng quay sang hỏi: Đêm qua hai chú có xem bóng đá không - Có chứ bác.
-Đỉnh của đỉnh, tôi chưa từng thấy trận nào đá hay đến thế.
Tôi thủng thẳng: Hay thì đúng rồi nhưng làm gì đến mức đỉnh của đỉnh.
-Ơ cái chú này, chắc vừa xem vừa ngủ gật à. Không phải chỉ đỉnh ở trận này mà đỉnh ở cả giải đấu. Chúng ta là đội bóng đầu tiên trong lịch sử ASEAN Cúp đánh bại Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết điều mà chưa đội nào làm được và cũng lần đầu tiên "Voi chiến" chịu thất bại nặng nề như vậy trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á. Kết thúc giải tuyền VN bất bại (7 thắng, 1 hòa), có hiệu số bàn thắng bại ấn tượng +15 (21 bàn thắng, 6 bàn thua). Với 7 bàn thắng, Xuân Son là cầu thủ duy nhất giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Tuyển Việt Nam còn cân bằng thành tích với Singapore với hai lần đánh bại Thái Lan tại chung kết AFF Cup (2008 và 2024) và đã nhận được khoản tiền thưởng kỉ lục khoảng 33 tỷ VNĐ
-Bái phục sự đam mê của các bác, không khác gì các “chiến binh sao vàng”. Việt Nam vô địch là hoàn toàn thuyết phục, không có gì phải tranh cãi cả.
Các lão đứng cả dậy, làm huyên náo cả một góc chợ, nào cùng nâng li: Việt Nam vô địch – Việt nam vô địch.
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội