Tây cũng nịnh - Chùm truyện vui cười... - Hoàng Văn Kính
Ngày đăng:
09:32 02/07/2025
Lượt xem:
6
TÂY CŨNG NỊNH
Tôi nhắc lão: Mình là người có tư cách, sao ông phải nịnh hắn.
- Ừ mất quái gì của mình, một câu nịnh mà được cả thế giới thì cũng đáng lắm chứ.
- Biết thế nhưng hèn và nhục lắm.
- Văn hóa đấy, bên Tây văn minh thế mà còn chả ngại hèn với nhục huống hồ ta. Đấy tại hội nghị NATO diễn ra ở Hà Lan ngày 25-6 ông Rutte Tổng thư kí của tổ chức này đã gọi Trump là BỐ "daddy" đấy. Nịnh mang tầm cỡ quốc tế, thế mới đỉnh chứ!
- Có chuyện ấy cơ à. Đúng là vô liêm sỷ. Thời thế đảo điên thật rồi. Xem ra NỊNH đã trở thành xu hướng toàn cầu hóa. Mà đã là xu hướng thì chẳng ai có thể đứng ngoài:
Nịnh hót thời nay xu thế chung/ Xem ra thời thế đã đổi chiều/ Từ đứa comle đến thằng sịp/ Dẻo mép thức thời thế mới ngoan.
THỜI ĐẠI SỐ LÀ GÌ
Cầm cái máy điện thoại trên tay, bà hỏi ông:
- Thời đại số là cái gì?
- Ông nói lại cho tôi nghe, ngắn gọn thôi mà dễ hiểu
-- Bà đúng là…già mất rồi: Thời đại số là thời đại mà... cái gì cũng số!
– Thế hồi xưa ông tán tôi có cần số má gì đâu mà ngày nào cũng tình củm.
– Thời buổi bây giờ khác rồi. Hồi xưa muốn gặp bà phải thì thụt hẹn hò, bây giờ chỉ cần Comment là OK. Ngày xưa chỉ có mỗi cái… cần số lúc cứng lúc mềm, còn ngày nay là công nghệ số. Bà hiểu chưa:
Ô kìa, số hóa thay trí tuệ/ Một chiếc Ai-phôn khỏi phiền lòng/ Chuyện nhà, chuyện xóm, chuyện làng nước/ Cứ bật máy lên là O.K/ Đố ai dám bảo bà lẩn thẩn/ Số hóa ắt thành người thông minh.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan