Ninh - Chùm truyện vui cười: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 07:25 05/08/2025 Lượt xem: 39
NỊNH
 
        Ngồi trên xe, tôi khẽ hỏi: Tại sao bác lại để bà chị đánh dấu?
       - À… tại đêm qua lúc lên giường mình ngẫu hứng khoe trại viết TS3 năm nay có tới 14 nhà văn, nhà thơ nữ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang… Thế là bà ấy úp mặt vào tường.
      - Bác chả nhớ gì cả, ở trại viết TS1 và TS2 em đã nhắc phải nằm lòng 2 điều: 1- Không bao giờ được trao tài khoản cho vợ vì đấy là cái ngân hàng gửi vào thì dễ nhưng muốn rút ra dù 1 xu cũng vô cùng khó khăn. Viêm gan, viêm khớp, viêm não…không đáng sợ bằng viêm màng túi và 2- Không bao giờ được khen người phụ nữ khác trước mặt vợ nhất là lúc đang ở trên giường. Thôi, bác phải làm ngay bài thơ “ nịnh ”, lấy hình tượng “Khuôn trăng đầy dặn, nét ngài nở nang” của nàng Thúy Vân làm hình mẫu.
       - Muốn toang à, chỉ sui dại. Vợ tớ khuôn mặt trái xoan/ Đôi mày lá liễu, hàm răng trắng ngà/ Lúng liếng đôi mắt lá dăm/ Đâu phải bánh đúc, bánh đa, bánh dầy
 
                                                                             
  ĐÁNG MẶT GIAI

         Ngồi trên xe tôi rủ: Chẳng mấy khi anh em mình được đến Trung tâm thải độc, mình đều là nạn nhân chất độc da cam ta phải tranh thủ thời cơ vàng để tẩy độc, biết đâu sau một tuần lại “tưng bừng” như thời trai tráng thì sao.
           - Nhưng…tớ không mang đồ.
           - Ơ, thế bác toàn thả dông à.
         - Trên 70 mươi rồi, tung tăng cho thoải mái. Mùa hè trời nóng bức ngồi viết lách nó tù túng, gò bó chẳng khác gì xiềng xích, gông cùm. Ngắc ngư rồi thành thơ thẩn, cho thì không đắt mà bán chẳng ai thèm mua. Mấy chục năm cầm bút tớ đã nghiệm ra: muốn có văn hay chữ tốt thì mọi thú phải được thả lỏng
        - Bác nhầm rồi. Đấy là văn minh, là tôn trọng phái đẹp. Bác cứ tưởng tượng xem lỡ…thì còn ra cái đếch gì. Cu tý đâu phải thằng dễ bảo/ Thấy khoảng trời xuân nó vùng lên/Một đời gông cùm nay thoải mái/ Ngúc ngắc cho tỏ chí nhà văn/ Mấy khi thoát khỏi vòng thao túng/ Một tuần phải cho đáng mặt giai.  


           Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan