Thẻ đỏ - Truyện vui cười: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 07:07 03/07/2026 Lượt xem: 18
THẺ ĐỎ


 
          Độ này được nghỉ hè, “Đội nghỉ hè” được dịp về chơi với ông bà để “quậy phá”. Ông Hạnh có 2 thằng cháu, trong đó có cháu đích tôn, các cháu được ông chiều chuộng, thích gì được đấy! Vào bữa ăn, cháu chỉ đòi ăn thịt nướng với uống nước ngọt. Ăn thịt nướng, uống nước ngọt nhiều, bà sợ cháu béo quá, sinh bệnh… Hôm nay bà chuyển sang làm món cá kho cho các cháu ăn. Cháu bé năm nay vừa học hết lớp 1 không chịu ăn cá, cứ đòi ăn thịt, Bà cháu dỗ mãi không được liền nói:
          - “Con mà ăn thịt và uống nước ngọt nhiều sẽ béo như con L… Biết mình nói lỡ lời, bà lấy tay bịt miệng và cười…
          - Thằng cháu lớn thấy thế, hô lên:
          - Ông ơi, ông phạt cho bà thẻ đỏ ngay đi!
          - Sao lại thế? Thằng cháu giải thích:
          - Ông không biết à?
          “Tại World Cup, hai cầu thủ từng bị thẻ đỏ trực tiếp do lỗi dùng tay che miệng khi tranh cãi với đối thủ là Miguel Almiron (đội tuyển Paraguay) và Piero Hincapie (đội tuyển Ecuador).
          Quy định này được FIFA áp dụng lần đầu tại World Cup nhằm ngăn chặn các hành vi xúc phạm hoặc phân biệt chủng tộc mà trọng tài không thể đọc khẩu hình do bị che khuất.
         Miguel Almiron (Paraguay): Là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup nhận thẻ đỏ vì lỗi này trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.
         Piero Hincapie (Ecuador): Là cầu thủ thứ hai phải nhận án phạt tương tự khi tranh cãi với tiền đạo của Mexico ở vòng đấu loại trực tiếp”.
          - Cho nên ông phải cho bà thẻ đỏ trực tiếp đi! Ông Hạnh nói:
          - Nhưng mà ông không có thẻ đỏ?
          - Để cháu làm thẻ đỏ cho ông.
          Nói rồi, hai anh em ăn vội vàng cho xong bữa, rồi hì hục cắt dán, tô mầu đỏ lên một tấm bìa hình chữ nhật. Tuy không được đẹp lắm, nhưng được cái mầu đỏ rực rỡ… làm xong chúng liền đưa cho ông:
          - Đây có thẻ đỏ đây rồi, ông phạt bà ngay đi!
          Ông Hạnh bí quá không biết làm thế nào? Đội nhiên ông nghĩ ra được một cách thoát hiểm:
          - Nhưng ông không có còi?
          Hai thằng cháu thất vọng!
          - Chán ông thật!
          - Thẩm nào mà ông không được làm trọng tài của FIFA! 
 
                               Phan Vĩnh Điển
           Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan