Truyện cười - Phòng virus corona của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 04:43 02/02/2020 Lượt xem: 976
Truyện cười - Phòng virus corona

          Phòng virus corona
          Đi lễ Chùa sáng mồng một tết, cả nhà ai cũng đeo khẩu trang đề phòng virus corona. Chị vợ dặn: Kể cả khi thắp hương hay vái lậy cũng không được bỏ ra.
          Chồng:  Virus nào dám vào cửa Chùa. Mỗi ngày Phật đón hàng trăm con nhang đệ tử mà ngài có đeo khẩu trang đâu. Rắc rối quá.
          Vợ tỏ ra hiểu biết: Thánh thần khác người trần ở chỗ ấy.
- Ừ thì đeo, nhưng lúc cầu khấn, vái lạy phải tụt xuống để ngài nhận diện. Nhỡ tưởng bọn khủng bố vào quậy phá, thánh vật đấy.
Vợ: Ngài thấy hết, tụt thì khác gì mời nó vào phổi.
 
         Virus con cô na ( corona)
         Hai bà rủ nhau đi chợ, bà hàng xóm không quên nhắc: Bà nhớ phải đeo khẩu trang vào đang có dịch con cô na đấy.
-Trong nhà làm gì có đô la. Túi lúc nào chả viêm.
-Chết bà nghễnh ngãng quá. Nó là cái dịch do vi trùng con cô na chứ không đô la gây ra. Lây qua đường thở đấy, chưa có thuốc chữa đâu.
-Thế mình phải tích trữ thực phẩm chứ.
-Không phải thế. Mình cẩn thận phòng tránh là được. Hạn chế tụ tập chỗ đông người, giữ gìn vệ sinh và khi ra ngoài phải đeo khẩu trang.
-Nguy hiểm thế thì phải đeo cả lúc đi ngủ. Lão nhà tôi hay bù khú với bạn bè nhỡ tối ngủ con cô na từ mũi lão bò vào mũi mình là họa đấy. Có thân thì phải giữ thôi bà ạ.

 
Hoàng Văn Kính 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 

tin tức liên quan