Thơ xuân của Nguyễn ngọc Hưng, Quảng Ngãi

Ngày đăng: 11:26 22/01/2023 Lượt xem: 147
 

Thơ xuân của Nguyễn ngọc Hưng


MỒNG MỘT TẾT 
 
Ba Mươi nô nức nổ trời
Sáng Mồng Một Tết lặng ơi lặng à
Phố người đâu hết vậy ta
Nắng lên chỉ thấy hoa và hoa, hoa...
 
 

MỒNG HAI TẾT 
 
Mồng Hai tưởng khách sẽ nhiều
Cố tình dậy sớm bắc niêu đặt trà
Sáng qua chiều cũng đi qua
Một mình ta lại với ta một mình!  
 
 

MỒNG BA TẾT 
 
Tròn ba trăm sáu lăm ngày
Chạm mùa chưa ấm bàn tay đã rời
Nốt chiều ni nữa là thôi
Tết Tết Tết Tết... Hết rồi, em đi!
 

Nguyến ngọc Hưng
Số nhà 168, đường 23 Tháng 3,
thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
ĐT: 0255 3861 312

 
tin tức liên quan