"Biển gọi" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 09:48 16/03/2024 Lượt xem: 52
BIỂN GỌI
(Nhân kỷ niệm 36 năm - ngày 64 chiến sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma hi sinh - 14/3/1988 - 14/3/2024).
 
Vẫn rì rào sóng vỗ tháng năm
Biển muôn đời - biển cả
Những con tàu chở than, những con tàu chở dầu,
                           những con thuyền đánh cá
Dập dìu vào lộng ra khơi.
 
Dưới màu xanh thăm thẳm mắt trời
Dường như biển có bao lời muốn nói
Nhìn dáng sóng choãi vào bờ mệt mỏi
Biết biển chiều đang nhói cơn đau
Tình biển tình người hòa quyện trong nhau
Trải qua "bể dâu" vẫn mặn mòi, chan chứa
Nay ngoài kia thú ham mồi hung dữ
Cậy bầy đàn đang diễu võ dương oai.
Biển lâu rồi nhẵn mặt chúng là ai
Đi đến đâu cũng dữ dằn, sôi sóng
Giấc mộng thủy vương, mưu đồ tham vọng
Khoanh đại dương bằng lưỡi thú trâu bò.
Dọa láng giềng, bao kẻ chẳng dám ho
Ngậm bã vinh hoa, rước voi giày mả tổ
Họa dân tộc bị đè đầu, cưỡi cổ
Tự tra thân vào rọ, vào còng.
 
Bốn ngàn năm con Lạc cháu Hồng
Từng dằn mặt lũ nghê kình lang sói
Cọc gỗ Bạch Đằng ngàn năm còn tươi rói
Máu Gạc Ma lưu tội lũ đê hèn.
 
Đất nước này lịch sử đã bao phen
Đối đầu mọi siêu cường, chưa biết mùi chiến bại
Nay bình địa âm thầm nghe biển gọi
Sá chi giông tố bão bùng.
 
"Nam quốc sơn hà" - bờ cõi non sông
Lời cảnh báo - nước Nam có chủ
Nhắc ai đó chớ quên bài học cũ
Đánh đổi ngông nghênh trong máu đổ xương tàn.


---------------------------------------------------------

"Nam quốc sơn hà, Nam đế cư..."
(Lý Thường Kiệt)

 
CCB Phạm Minh Tâm

tin tức liên quan